Lừa chuyển tiền đặt phòng rồi biến mất
Theo Zing.vn, ngày 24/10, tài khoản facebook Phong Vinh đăng tải câu chuyện bị lừa khi đặt phòng tại homestay The Nakedsoul. Cụ thể anh Vinh đặt phòng 4 đêm (từ 24-27/10) cho 2 người với giá 1,6 triệu đồng. Theo hướng dẫn của admin fanpage The Nakedsoul, sau khi chuyển tiền cho chủ tài khoản Nguyễn Quốc Anh tại ngân hàng, thì Vinh bất ngờ bị chặn liên lạc.

Được biết, Nguyễn Quốc Anh (ngụ tại Gò Vấp, TP.HCM) chủ tài khoản ngân hàng trên là chủ homestay The Nakedsoul. Người này đã thuê lại khu đất do ông Đỗ Minh Tâm (ngụ tại phường 3, Đà Lạt) làm chủ từ 7/3/2019 cho mục đích kinh doanh.

Đoạn tin nhắn chốt giao dịch của Phong Vinh và Quốc Anh
Tuy nhiên theo Dân trí, từ tháng 6 năm nay, Nguyễn Quốc Anh đã cho Lê Vũ Tùng thuê lại khu đất để kinh doanh homestay có tên The Niebo. Ông Tùng phải cọc cho Nguyễn Quốc Anh 120 triệu đồng (tiền cọc có giá trị 6 tháng tiền thuê để tạo giá trị hiệu lực ký kết hợp đồng).
Do vậy, kể từ đó đến nay, homestay The Nakedsoul không còn hoạt động. Trang cá nhân cũ của homestay này cũng đã bị khóa. Tuy nhiên, trên mạng xã hội người ta vẫn thấy đôi khi trang mạng xã hội của The Nakedsoul được mở lại và đăng tải một số bài viết quảng cáo dịch vụ.
Ông Tùng cho hay, đã có khoảng 10 người bị Quốc Anh lừa tiền đặt phòng với thủ đoạn tương tự. Sau khách chốt đặt phòng và chuyển tiền, Quốc Anh lại khóa trang mạng này rồi biến mất. Phía homestay của anh Tùng cũng đã gửi đơn thư phản ánh tới cơ quan chức năng về hành vi của Quốc Anh.
Nhầm lẫn với chủ lô đất
Trả lời Zing.vn, bà Phạm Thị Thùy Linh, vợ ông Đỗ Minh Tâm (chủ sở hữu hợp pháp của lô đất) cho hay: "Thời gian trước đã cho Quốc Anh và vợ (chưa xác minh) thuê. Bình thường, nếu trễ tiền nhà, Quốc Anh cũng nhắn tin xin phép đàng hoàng. Đợt dịch vừa qua, bạn ấy không nhắn tin gì cho vợ chồng tôi".

Nguyễn Quốc Anh không phải chủ sở hữu hợp pháp của khu đất
Theo bà Linh, tới nay Quốc Anh đã nợ tới 6 tháng tiền nhà thì khi vợ chồng bà lên kiểm tra mới phát hiện Quốc Anh đã tự ý cho người khác thuê. Bà kể Quốc Anh còn vay nợ xã hội đen và gán lại hợp đồng thuê cho những người này. Điều này khiến vợ chồng bà bị xã hội đen gây khó dễ. Do đó, vợ chồng bà đã nhờ công an vào cuộc.
Xử lý như thế nào?
Sau sự việc, trên trang cá nhân, trên trang facebook The Niebo Homestay cũng đăng tải bài xin lỗi khách hàng đã chuyển tiền cọc cho The Nakedsoul. Tuy nhiên, họ khẳng định không liên quan tới chủ The Nakedsoul nên không thể hỗ trợ phòng cho khách hàng.
Trả lời báo chí, ông Lê Anh Kiệt, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin thành phố Đà Lạt, cho biết những vụ lùm xùm, lừa đảo như trường hợp của The Nakedsoul Homestay mới đây đang ảnh hưởng xấu đến thương hiệu du lịch địa phương.
Đại diện phòng cho biết, đã xác minh cơ sở The Nakedsoul chưa đáp ứng điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị và dịch vụ. Cơ sở The Nakedsoul đang bị tố lừa đảo không có tên trong danh sách 6 homestay được Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Đà Lạt công nhận gồm:
1. Thung lũng dâu
2. Đồi thỏ con
3. Ngôi nhà tím
4. Đạ Lạch Noah
5. Là Nhà
6. Đợi Một Người
Câu chuyện "homestay ma" lừa đảo đã khiến cộng đồng mạng bức xúc. Cộng đồng mạng lên tiếng du khách trước khi có ý định đặt phòng cần tìm hiểu kỹ các đánh giá trên mạng, các bài đăng gần nhất và không nên chuyển khoản 100% tiền phòng.