 5,6_05082019090239.png)
Ca sinh 5 duy nhất tại Việt Nam: Sẽ ra sao nếu gia đình có 5 đứa trẻ 'đặc biệt'?
Sinh ra và nuôi dưỡng cùng lúc 5 đứa trẻ, chị Thư và gia đình đã trải qua không ít khăn, thậm chí có đôi lúc bị stress tới mức muốn "buông xuôi”". Tuy nhiên, bù lại chị Thư có niềm hạnh phúc gấp 5 mà ít ai có được.
Sự thật phía sau ca sinh 5 duy nhất ở Việt Nam
Chị Lê Huỳnh Anh Thư (34 tuổi, TP.HCM) là trường hợp sinh 5 duy nhất ở Việt Nam tính tới thời điểm hiện tại. Đáng nói, trước khi từng trở thành mẹ bỉm sữa của 5 đứa trẻ, chị Lê Huỳnh Anh Thư từng phải điều trị hiếm muộn. Chị Thư bị buồng trứng đa nang gây rối loạn phóng noãn, trứng không rụng. Các bác sĩ can thiệp bằng cách kích trứng và hướng dẫn chị Thư và chồng là anh Nguyễn Thanh Hiếu quan hệ tự nhiên.
Sau khoảng thời gian kiên trì canh trứng rụng, cuối cùng tin vui cũng đến với chị Thư và gia đình: Bác sĩ báo tin chị có thai. Thế nhưng, đi kèm với tin vui là nỗi lo lắng khôn nguôi khi chị Thư không chỉ có 1 mà có tới 3 phôi thai. Thời điểm đó, chị Thư chỉ có 46 kg, lo chị không đủ Sức Khỏe và khả năng chăm sóc, bác sĩ khuyên bỏ bớt một phôi để không nguy hiểm. Bất chấp lời khuyên của bác sĩ, đánh cược với cả tính mạng của mình, chị Thư quyết tâm giữ lại tất cả các phôi thai.
Thế nhưng, khi thai được 1 tháng thì một bất ngờ nữ lại xảy ra: Bác sĩ báo tin chị Thư mang thai 4 em bé. Lúc này, cả nhà đều "tím mặt", còn chị Thư vẫn quyết giữ tất cả. Tới tuần thứ 34 của thai kỳ, chị Thư sinh mổ, lúc này, tất cả đều sốc khi có tới… 5 em bé.
"Tôi chỉ có một đứa con nên hay đi chùa xin trời phật cho con dâu có bầu thì sinh đôi, ai dè sinh 5", bà Nguyễn Thị Kim (68 tuổi, mẹ chồng chị Thư) kể lại.

Các bé sơ sinh trong ca sinh 5 hiếm có. Ảnh: Infonet
Từng muốn "buông xuôi" vì mệt mỏi
Đến nay, đã hơn 6 năm kể từ khi vượt qua ca sinh 5 đầu tiên ở Việt Nam thế nhưng chị Thư vẫn chưa quên được cảm giác của những ngày đầu trở thành mẹ bỉm sữa của 5 đứa con thơ.
"Tỉnh dậy sau sinh, mẹ thông báo là cả 5 đều bình an, đứa lớn nhất nặng 2 kí, nhỏ nhất 1,3 kí, mình mới choáng váng hỏi 5 đứa hả mẹ rồi thiếp đi luôn…", chị Thư nói. Thông tin quá bất ngờ nên khi ấy mẹ chị Thư cũng không dám báo cho anh Hiếu (chồng chị Thư) biết vì anh đang đi chạy taxi, sợ sốc quá chạy không được!
Thế nhưng những bất ngờ lúc đầu chưa là gì so với quãng thời gian chị Thư từ bệnh viện trở về nhà. Có tận 5 đứa trẻ sơ sinh cần chăm sóc trong khi chỉ cần 1 đứa khóc là 4 đứa còn lại khóc theo, 1 đứa bệnh thì 4 đứa còn lại cũng bệnh luôn. Chị Thư bị nhấn chìm trong áp lực và stress: "Người ta mang thai sinh xong bị trầm cảm còn mình thì stress dữ lắm nhưng mình tới 5 đứa, thật sự là cả ngày cứ quần quật với việc chăm con, không ngủ được nên ráng lướt cho nó qua. Vậy chứ không chắc cũng trầm cảm, u uất rồi".

Chị Thư và 5 nhóc tì dễ thương. Ảnh: Thanh Niên
Giờ các con đã hơn 6 tuổi, thế nhưng những mệt mỏi, muộn phiền của chị Thư vẫn chưa vơi là bao so với lúc đầu. Chị Thư tâm sự, lâu lâu chị tự đứng trước gương, nhìn mình 33 tuổi mà có tới 5 đứa con cứ như đang mơ. Thậm chí nhiều lúc mệt mỏi quá, chị còn có ý định muốn buông xuôi tất cả nhưng nghĩ lại những lúc được đàn con nhỏ hỏi han, quan tâm, chị lại có động lực gạt hết muộn phiền: "Nhiều khi bực quá cũng la con, xong một lát sau không hiểu sao mình làm vậy thì tới hỏi con có giận mẹ không. Hết đứa này đến đứa kia hôn hít bảo không giận mẹ mà thương mẹ, làm stress gì cũng tan biến hết".
Mẹ chồng chị Thư cũng tâm sự: "Chăm mấy đứa nhỏ cực lắm, nhiều khi muốn bệnh nhưng cũng không cho phép mình đổ bệnh vì phải chăm các cháu, chứ một mình mẹ nó thì chăm không nổi. Ngày nào tôi với mẹ nó cũng phải lo cho mấy đứa xong rồi mới ăn cơm. Vậy nhưng tối tối đi ngủ là mấy đứa nhỏ lại giành nhau đấm bóp cho nội, đứa xoa chân mày, đứa bóp tay chân nên tôi hạnh phúc lắm".
Dù mệt nhọc, stress là vậy nhưng nhờ tiếng cười nói của 5 đứa trẻ nên vợ chồng chị Thư và gia đình có động lực để cùng nhau cố gắng.
1 ngày của bà mẹ 5 con
Anh Hiếu chồng chị Thư làm nghề lái taxi, hàng ngày anh chỉ gặp mặt các con vào buổi sáng sớm lúc vừa đi làm về. Còn chị Thư ở nhà, mỗi ngày đều tất bật từ sáng đến tối đảm nhiệm vai trò chăm lo bữa ăn, giấc ngủ cho đàn con thơ.
Mỗi ngày, chị Thư phải dậy từ 5 giờ sáng để dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị bữa sáng rồi kêu các bé dậy ăn uống và đưa các con. Do có tận 5 bé nên chị Thư và chồng phải chạy xe chở 2 lượt mới xong. Sau khi đưa các con đi học, chị Thư tranh thủ đi giao hàng online – công việc làm thêm của chị. Thế nhưng bà mẹ 5 con cũng chỉ kịp đi giao vài đơn hàng rồi lại tức tốc về nhà lo cơm nước. Chiều đến, chị Thư lại tất bật dọn dẹp nhà cửa, đón các bé về nhà cho ăn uống, tắm rửa và kiêm luôn cả vai trò… cô giáo dạy kèm cho các con! Các công việc không tên nhiều đến nỗi chị Thư mơ ước một ngày có nhiều hơn 24 tiếng để chị có thêm thời gian làm hết mọi việc.
"Việc chăm sóc mấy đứa nhỏ chiếm toàn bộ thời gian. Sáng chở đi 2 vòng, chiều rước về cũng 2 vòng. Mỗi khi tụi nhỏ về tới nhà là oang oang cả nhà, mình cũng không còn thời gian để làm bất cứ việc gì khác".
Đặc biệt, càng lớn các bé càng hiếu động khiến chị Thư rất vất vả. Hễ cho 5 bé ngồi gần nhau là tiếng các chị em nói chuyện, đùa nghịch, "chí chóe nhau" vang khắp nhà. Mỗi bữa, mẹ chồng chị chăm 2 bé gái, còn chị chăm 3 bé trai. Chia nhau ra như vậy nhưng cũng vẫn phải la hét khản tiếng mới xong được bữa cơm..

Chăm sóc 5 cháu đang trong độ tuổi đến trường vô cùng vất vả. Ảnh: Thanh Niên
Nuôi 5 đứa trẻ đồng nghĩ với việc chi phí nào cũng phải nhân 5. Vợ chồng chị Thư phải "tối tăm mặt mày" vì các khoản tiền học phí, đồ dùng học tập, quần áo… Mọi chi tiêu trong nhà đều phải nhân 5 lên. Chị Thư bán hàng qua mạng, anh Hiếu chạy taxi:
"Người ta có một đứa là thấy nhiều rồi, nhà tôi thì khoản nào cũng phải nhân 5 lên. Không chỉ tiền ở trường, còn tiền đồ dùng, quần áo, giày dép… Chồng tôi phải 'ôm' luôn xe taxi chạy từ sáng sớm đến khuya, có khi sáng hôm sau mới về để trang trải. Cũng may có Công ty taxi Mai Linh (nơi anh Hiếu làm việc) hỗ trợ 5 triệu/tháng và quận tặng học bổng 10 triệu nên gói ghém cũng lo tạm đủ", chị Thư chia sẻ.
Còn mẹ chồng chị Thư thì vui vẻ nói: "Quần áo, giày dép mua cho 5 đứa toàn là loại 100 nghìn/3 bộ. Mua đồ mắc hơn chút nếu 1-2 bộ còn mua được chứ 5 bộ một lúc cũng không đủ tiền. Mấy đứa nhỏ chơi chung với nhau là vậy nhưng thường đánh nhau và tị nạnh. Khi thấy cưng quá tôi cũng không dám hôn má đứa nào, vì hôn một đứa xong 4 đứa còn lại đưa má ra hôn cũng mệt".
Hiện cả 5 bé nhà chị Thư đều có thể đọc chữ vanh vách. Gia đình chị cũng chưa dám nghĩ đến việc cho các bé đi học năng khiếu vì chỉ riêng tiền học và tiền ăn bán trú đã khiếu đã khiến vợ chồng chị chật vật xoay xở.
Kiều Đỗ (t/h)
Tin liên quan
Clip: Chú chim thông minh biết nhặt đá bỏ vào chai nước để nước dâng cao lên để nó có thể uống
Không thể với tới do nước trong chai quá nông, con chim ác là nghĩ ra một cách thông minh là nhặt đá thả vào chai cho nước đầy lên để nó có thể với tới và uống nước khiến nhiều người kinh ngạc.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày

Thót tim ông bố đẩy xích đu cho con chơi ở ban công chung cư tầng 8

Bài học cảnh tỉnh cho phụ huynh: Tự ý đi thang máy còn nghịch ngợm, hai cậu bé 8 tuổi mắc kẹt

Những điều cần biết khi mua điều hòa trả góp đầu hè nắng gắt

Dằn lòng chịu hết 10 cấp độ vô tâm của người yêu, khi bạn gái nói chia tay là điều tất yếu

Cảm động chuyện tình của nhạc sĩ Văn Phụng và danh ca Châu Hà

Lo chồng “thay lòng đổi dạ” vì tham gia nhiều hội nhóm đồi trụy trên mạng xã hội
Tin nổi bật

Nghi vấn mối quan hệ Thiều Bảo Trâm và “người yêu tin đồn” Sơn Tùng M-TP rạn nứt vì “tiểu trà xanh” khiến dư luận vô cùng xôn xao
Đọc thêm
-
'Thần dược' trà xanh và các thời điểm vàng nên uống để đốt cháy chất béo, loại bỏ độc tố khỏi cơ thể
Sống khỏe - 1 giờ trướcKhông chỉ là một loại nước uống thông thường, trà xanh còn được chứng minh là "thần dược" chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe. Tuy nhiên, không phải uống trà xanh thời điểm nào trong ngày cũng mang lại lợi ích cho cơ thể. -
Họa sĩ vẽ người mẹ đã khuất 'đoàn tụ' cùng các con: 'Muốn chữ tình lưu mãi trong tranh'
Đời sống - 2 giờ trướcMất mẹ từ khi còn quá nhỏ, 3 chị em không có một bức ảnh chung cùng mẹ nhưng từ bây giờ các em có thể hạnh phúc khi nhìn ngắm bức tranh 4 mẹ con. -
Tin vui làng nhạc Việt: 'Phù thủy phối khí' Masew chính thức trở thành trai có vợ, 'chậu có hoa'
Ngôi sao - hôm quaSau lần đặt bút này, nhà sản xuất hit đình đám "Túy Âm", "Truyền Thái Y" sẽ theo vợ bỏ cuộc vui, chính thức "dấn thân" vào cuộc sống của việc "nhà là phải có nóc". -
Bi kịch phim vận vào đời của sao Vbiz: Mai Phương đoản mệnh, Harry Lu 'đổi mặt'
Ngôi sao - 2 ngày trướcNhìn vào lịch sử các vai diễn của nhiều ngôi sao tên tuổi, khán giả không khỏi "sởn gai ốc" khi nhận ra số phận của họ ngoài đời thực lại có những điểm điểm tương đồng bất ngờ với nhân vật thể hiện trong phim. -
Thương vợ không có túi hiệu, chàng trai quyết đi làm 'tay vịn' cho quý bà, kiếm nghìn đô mỗi tháng
Đời sống - 2 ngày trướcTốt nghiệp trường đại học top đầu nhưng sự nghiệp chẳng như ý muốn, lại phải yêu chiều vợ, chàng trai quyết định đi làm sugar baby cho quý bà giàu có để thu về nghìn đô mỗi tháng.
-
Chồng thưởng Tết có 3 triệu, vợ không muốn về quê: Về làm gì cho ngượng mặt
Tâm sự - 2 ngày trướcTừ ngày nhận được 3 triệu tiền thưởng Tết, không khí gia đình tôi lúc nào cũng ảm đạm, căng thẳng. Công việc trên cơ quan đã vất vả mà về nhà lại còn phải nghĩ đến chuyện sắm sửa Tết đau hết cả đầu -
Tiểu công chúa của Đông Nhi và Ông Cao Thắng 'gây bão' khi lần đầu lên tạp chí dù mới 3 tháng tuổi
Ngôi sao - 2 ngày trướcKhoảnh khắc nằm ngủ say sưa của bé Winnie bên ba Ông Cao Thắng và mẹ Đông Nhi trên trang bìa tạp chí Đẹp khiến cộng đồng mạng đều “cưng xỉu”. -
Dòng chữ 'Sơn Tùng M-TP và Sky' xuất hiện trên Landmark 81 khiến dân tình xôn xao thích thú
Ngôi sao - 2 ngày trướcDòng chữ 'Sơn Tùng M-TP và Sky' bất ngờ xuất hiện ở tòa nhà Lanmark 81 khiến các Fan của nam ca sỹ sục sôi và đang khiến cộng đồng mạng truy tìm lí do. -
Thúy Nga bị đồn qua đời ở Mỹ khiến dàn sao Việt phẫn nộ, bất ngờ với sự thực ‘ngã ngửa’
Ngôi sao - 3 ngày trướcMới đây, những tin đồn thất thiệt về việc danh hài Thúy Nga qua đời tại mỹ đã khiến người hâm mộ và giới showbiz Việt vô cùng bức xúc. -
Đứng 'hóng gió' ở tầng 15 chung cư, cô gái trẻ được công an giải cứu kịp thời
Đời sống - 3 ngày trướcKhông hiểu bất mãn với cuộc đời điều gì, cô gái trẻ leo ra ngoài cửa sổ của tầng 15 chung cư để ‘hóng gió’. May mắn thay, lực lượng PCCC TP Hồ Chí Minh đã có mặt kịp thời để giải cứu. -
Diễn viên phim 'về nhà đi con' chia tay bạn trai sau 4 năm gắn bó
Ngôi sao - 3 ngày trướcDiễn viên Minh Cúc trong phim 'về nhà đi con' vừa tuyên bố chia tay bạn trai Ngọc Thanh sau 4 năm gắn bó, cô muốn mọi sự bình yên khi cả hai đã không cùng chung chí hướng. -
Diễn biến mới về cáo buộc hành hung của Seungri (BIGBANG): Liên quan đến cả JYP Entertainment?
Ngôi sao - 4 ngày trướcSeungri (BIGBANG) đã phải đối mặt với cáo buộc mới liên quan đến bạo lực và vụ việc lại tiếp tục có thêm những tình tiết mới được hé lộ.