Sau khi được đưa về cơ quan công an lấy lời khai, 2 "chân dài" khai nhận sinh năm 1993, làm nghề nhân viện thẩm mỹ. Họ được một đối tượng tên Nguyễn Thị Cúc (SN 1989, Cầu Giấy, Hà Nội) môi giới bán dâm. Nếu đêm đó trót lọt, họ sẽ nhận được 40 triệu đồng từ khách và nộp lại cho Cúc 7 triệu đồng tiền môi giới.
Căn cứ vào lời khai của 2 "chân dài" và các tài liệu, chứng cứ đã thu thập trước đó, cơ quan Công an đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở đối với Nguyễn Thị Cúc.
Nguyễn Thị Cúc (SN 1989, quê Hà Nam) là nhân viên một cơ sở chăm sóc sắc đẹp, spa. Thu nhập từ nghề spa không cao nhưng Cúc có cuộc sống hết sức "sang chảnh".

Được biết, trong đường dây bán dâm của Cúc, "tú bà" chỉ tuyển chọn những cố gái cáo từ 1m7 trở lên, da trắng, thân hình đẹp,... Cúc cũng tranh thủ các mối quan hệ trong giới văn nghệ sỹ để tìm kiếm các cô gái xinh đẹp, ham mê vật chất nhưng lười lao động.
Cúc gắn "mác" sinh viên, người mẫu, hoa khôi cho khôi cho các cô gái đó sau đó "thét giá" với khách hàng. Tùy ngoại hình, danh giá của từng cố mà mức giá sẽ khác nhau. Tuy nhiên, nguồn tin từ An Ninh Thủ Đô cho biết, các "chân dài" của Cúc thường đi khách với mức giá 10 triệu đồng trở lên. Rẻ nhất là "tàu nhanh", còn nếu khách hàng muốn "qua đêm" hoặc "đi tour" với chân dài thì mức giá lên tới hàng nghìn USD. Với mỗi giao dịch mua bán dâm, Cúc hưởng hoa hông 30% từ các "đào".
Tài liệu điều tra cho thấy, "tú bà" 8x khá cẩn trọng trong quá trình điều hành đường dây "gái gọi cao cấp". Khách hàng của cô ta đều là chỗ thân quen, hoặc có người giới thiệu và phải thật sang, xịn. Cô ta rất cảnh giác, nếu cảm thấy không an toàn, cô ta không bao giờ bắt mối.
Tuy nhiên, mọi hoạt động của "tú bà" đều đã lọt vào tầm ngắm của ban chuyên án - Cục cảnh sát hình sự. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ hoạt đông của đường dây này.
Kiều Đỗ (t/h)