Ngay khi đoạn clip được chia sẻ đã thu hút sự chú ý của đông đảo CĐM. Nhiều người tỏ ra xót xa, phẫn nộ với hoàn cảnh đáng thương của cháu bé, đồng thời không ngừng chỉ trích gia đình bởi hành động quá nhẫn tâm.
Ngay khi nắm được vụ việc, Công an TP Sa Đéc đã vào cuộc điều tra để xác minh vụ việc. Theo báo Công an TP.HCM, vụ việc này không hề giống như những gì mà mạng xã hội đăng tải.

Ảnh cắt từ clip
Qua tìm hiểu, bé gái trong đoạn clip được đăng tải là bé N.T.K.N (4 tháng tuổi, ngụ ở huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp). Trước đó, bé N. được gia đình đưa đến điều trị tại khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc với chẩn đoán suy hô hấp, sốc nhiễm trùng, tim bẩm sinh và di chứng não. Bé được điều trị tại bệnh viện từ ngày 11/11 đến ngày 23/11.
Đến trưa 23/11, bệnh viện thông báo với gia đình rằng bé đã chết lâm sàng, sau khi rút ống thở khoảng 15-20 phút thì bé sẽ ngừng thở. Lo sợ bé về nhà sẽ lây bệnh cho những đứa trẻ khác, gia đình đã đưa N. đến lò hỏa táng ở xã Tân Phú Đông (TP Sa Đéc), chờ khi bé ngừng thở hẳn sẽ cho hỏa táng.

Giấy xác nhận tình trạng bệnh của bé N. Ảnh: Báo Thanh Niên
Theo báo Thanh Niên, mẹ bé N. là chị N.T.H (25 tuổi). Chị H. cho biết, N. là con gái út của vợ chồng chị. Từ khi mang thai, gia đình đã phát hiện bé bị bệnh nhưng vẫn không bỏ vì thương con. Khi bé ra đời, vợ chồng chị tìm mọi cách để điều trị cho con.
Trước những thông tin được lan truyền trên MXH, chị H. và gia đình cảm thấy vô cùng mệt mỏi và đau khổ khi mọi người có thể bình luận chỉ trích chị như vậy.
Theo TN/SKCĐ