Việc Quách giết vợ bị vỡ lở vào ngày 15/5/2013, khi cảnh sát đến nhà hắn ở tầng 5 (tòa số 1, khu Dự Bắc, TP Hà Nam) để tìm kiếm một cô gái bị mất tích. Một số người dân cho biết, chiều ngày 15/5/2013 có một cô gái khoảng 20 tuổi đi xe máy đến tìm Vương và lên nhà cùng anh ta nhưng 3 ngày sau vẫn không thấy xuống lấy xe.

Nghi ngờ con rể đã từng gây ra một vụ án mạng kinh thiên động địa và có liên quan đến con gái họ nên đã trình báo cảnh sát địa phương về việc chị Quách mất tích và có miếng thịt lạ trong tủ lạnh.
Vài ngày sau, gia đình chị Quách chết lặng khi cảnh sát thông báo, miếng thịt đó là thịt người, không phải động vật. Kết quả phân tích miếng thịt cho thấy, trong đó có ADN trùng khớp với ADN của chị Quách. Phía cảnh sát cho rằng, Vương đã giết, chặt thi thể vợ thành nhiều mảnh để phi tang.
Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện đầu của chị Quách được chôn ở cạnh một bờ sông gần đó, trong khi các bộ phận khác không được tìm thấy và nhiều khả năng là Vương đã phi tang thành công.
Một số người hàng xóm kể lại, lần cuối họ gặp chị Quách là vào ngày 13/5/2013 khi chị đi mua mì. Tối ngày 14/5, Vương vẫn đi massage ở một tiệm gần nhà nhưng vợ không đi cùng như thường lệ.
Cũng trong ngày hôm đó, Vương đã chi 3.5000 tệ (khoảng 12 triệu) để mua một chú chó Tây Tạng nhưng chỉ một ngày sau hắn đã mang chú chó trả lại cửa hàng và chấp nhận bồi thường 1.500 tệ (khoảng 5 triệu đồng) và chỉ lấy về 2.000 tệ.
“Tôi không thể nuốt được những miếng thịt mà Vương đưa cho. Ban đầu hắn bắt tôi ăn sống như ăn gỏi cá, sau đó hắn luộc chín lên rồi ép tôi phải ăn. Do thtij có mùi lạ và khó ăn nên tôi nôn ra hết. Thế là Vương bỏ đói tôi 3 ngày liên tiếp”, cô gái trẻ kể lại trong sợ hãi.
Theo ghi nhận từ phía cảnh sát,Vương đã hãm hiếp Tiểu Châu tổng cộng 14 lần trong vòng 3 ngày. “Khi chúng tôi tìm thấy Tiểu Châu thì cô ấy gần như đã kiệt sức hoàn toàn, tâm thần bấn loạn, thậm chí cô gái này còn tỏ ra sợ người lạ mặt. Ban đầu cô ấy kiên quyết không khai báo bất kỳ điều gì về Vương…”, một điều tra viên cho hay.
Theo hàng xóm của Vương, hắn là kẻ sống lập dị. Vợ chồng mới chuyển đến khu này sống và cuộc sống có vẻ không ổn. Vương thường xuyên đánh vợ, có nhiều lần đuổi vợ khắp chung cư.
Cho đến nay, tất cả các cảnh sát tham gia điều tra vụ này đều phải rùng mình khi nhắc lại hành động man rợ của gã tâm thần.