Chào anh, nghe chuyện trên tôi hiểu anh là người đàn ông rất yêu thương vợ con. Vì yêu càng nhiều nên anh càng đau khổ và khó lòng buông bỏ được người đầu ấp tay gối với mình suốt 6 năm trời. Chắc hẳn bây giờ anh đang rất đau đớn và không biết phải làm sao để cứu vãn cuộc hôn nhân này. Tôi xin cùng anh chia sẻ vấn đề này.

Tuy nhiên, dù nguyên nhân là gì thì khi tình cảm có vết rạn thì rất khó trở lại như những ngày mới lấy. Ở thời điểm hiện tại, tuy biết vợ ngoại tình nhưng anh vẫn cố níu giữ cuộc hôn nhân này điều đó chắc hẳn xuất phát từ tình yêu, lòng bao dung. Tôi biết rằng, sẽ có đau đớn trong câu chuyện này nhưng anh đã trải qua. Dù anh có cố gắng níu giữ cuộc hôn nhân này nhưng nó không được vụ đắp từ tình yêu thì rất khó mà bên lâu. Anh duy trì được một ngày, hai ngày nhưng không thể duy trì được cả đời. Điều đó chỉ làm cả hai đau khổ mà thôi.
Nếu như vợ chồng anh còn có thể chung sống với nhau, muốn cho con cái có gia đình hạnh phúc thì việc thay đổi cần đến từ cả hai phía. Còn nếu để con cái sống trong vỏ bọc gia đình hạnh phúc thì sau này lớn lên lớn lên con cái cũng sẽ không hạnh phúc. Bởi chúng sẽ biết được những năm tháng bố mẹ sống với nhau là sự bó buộc, nhiều đứa trẻ sẽ rơi vào tình trạng mặc cảm tội lỗi, sợ hôn nhân… Chính vì lẽ đó, với tấm lòng quảng đại của mình, anh hãy suy nghĩ thật kỹ.
Trong cuộc sống này có rất nhiều chuyện không như ý muốn của chúng ta. Khi hôn nhân không còn có sự đồng điệu, thấu hiểu từ hai phía thì chúng ta nên thẳng thắn với nhau và ly hôn không phải thất bại của hôn nhân, quan trọng nhất là cả hai cùng thống nhất với nhau về trách nhiệm với con cái. Để các con không cảm thấy bị áp lực, bị thiếu thốn tình cảm khi bố mẹ ly hôn. Mong rằng từ những chia sẻ của Hồng Ánh sẽ giúp anh đưa ra được quyết định đúng đắn nhất. Hy vọng, anh sẽ có những định hướng chính xác trong cuộc hôn nhân của mình.