 5,6_05082019090239.png)
Xót xa người dân `khu ổ chuột` Hà Nội mưu sinh dưới thời tiết 11 độ: Không có ăn đầu gối cũng bò
Đối lập với một thành phố sầm uất, hoa lệ, thủ đô Hà Nội vẫn tồn tại những mảnh đời mưu sinh cơ cực trong các khu ổ chuột, trong căn phòng ẩm mốc chỉ cao quá đầu người.
Đối lập với một thành phố sầm uất, hoa lệ, thủ đô Hà Nội vẫn tồn tại những mảnh đời mưu sinh cơ cực trong các khu ổ chuột, trong căn phòng ẩm mốc chỉ cao quá đầu người.
Mấy ngày nay, Thời tiết Hà Nội đã bắt đầu chuyển lạnh. Đầu tuần, người dân Thủ đô đã thực sự đối mặt với cái lạnh cắt da cắt thịt đầu tiên của mùa lạnh năm nay.
Giữa thủ đô, ít ai biết tại phường Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội – Nơi có những người lao động nghèo ở khu ổ chuột đang chật vật chống trọi với thời tiết rét đậm đợt này.
Không có ăn thì đầu gối phải bò
Những mảnh đời cơ cực đang miệt mài mưu sinh trên khắp những con xóm chật chội. Từ người già tới trẻ con đều phải làm và phải gác lại ước mơ đến lớp.
Như câu chuyện của mẹ con Đỗ Thị Thanh Hà, 57 tuổi. Bà Hà làm nghề bán cháo trên phố cổ nhưng những ngày gần đây giá rét, bà không bán được hàng, phải thường xuyên mang về nhờ người dân trong xóm ăn hộ.
Vì hoàn cảnh khó khăn, cô con gái lớn lấy chồng và giờ bà phải nuôi them cháu. Vì con bà Hà cũng nghèo. Vì thế, nhiều khi không đủ tiền bỉm sữa. "Mấy hôm nay trời lạnh, tôi bán từ 1h đến 6h sáng để vớt vát được đồng nào hay đồng đó", bà Hà vừa nói vừa chỉ vào nồi cháo đang nấu.
Những đứa trẻ con vẫn hồn nhiên vui đùa. Với cái lạnh này, chúng chỉ biết nghe lời người lớn chum chăn kín cho đỡ bị lạnh. "Tôi thấy chưa năm nào khó khăn như năm nay, mấy năm trước đi làm còn đủ ăn. Năm nay vừa dịch bệnh, vừa rét thế này đói lắm".
Để có tiền ăn và nuôi cháu, bà phải làm việc rất nhiều. Có hôm đến 4h sang mới về. Những đêm mưa rét, bà vẫn đi tranh thủ suốt đêm. "Không phải mình tôi đâu, nhiều người bán hàng trong chợ cũng vậy, không có khách mua mọi người cũng chỉ biết nhìn nhau thôi", bà Lĩnh kể.
Không có con, rời quê lên phố mưu sinh
Không chỉ có những người trẻ, trung niên… khu ổ chuột còn có nhiều người già sinh sống.
Chẳng hạn, ngay bên góc chợ Long Biên, có vợ chồng ông Hùng năm nay đã ngoài 70 tuổi những vẫn nhặt rác mưu sinh. Ông chia sẻ, vì ở quê nghèo, không có con nên hai vợ chồng lên đây làm ăn. Trước đây còn khoẻ thì làm đủ nghề, giờ tuổi già nên ông bà chỉ đi nhặt được phế liệu.
Với thiết tiết này, nên công việc của ông bà cũng gặp nhiều khó khăn. "Để mưu sinh, nhiều hôm chúng tôi phải nhặt phế liệu suốt đêm nhưng hôm nhặt nhiều nhất cũng chỉ được 50.000 đồng mua cơm", bà nói.
"Hôm nay trời rét quá, ra đường rét cóng tay, chẳng nhặt được gì nên về sớm. Về được nhà là tốt rồi, căn phòng nhỏ nhưng ở lâu cũng quen. Hàng ngày lọ mọ bới từng đống rác trong chợ, kiếm từng chai lọ, túi nilon thu gom lại để bán nên tôi chỉ đủ tiền ở đây thôi. Âu cái số đã vận vào mình rồi", bà Thành ngán ngẩm.
Ông bà sống trong căn lều xập xệ, rột nát nhưng vì không còn sự lựa chọn nào khác nên vẫn phải ở.
Bà tâm sự, để có nhiều phế liệu, vợ chồng chia nhau đi khắp ngõ ngách Hà Nội nhặt ve chai bán lấy vài chục nghìn mua cơm. Những ngày rét đậm gần đây, ít đồ nhặt nên ông bà cũng chẳng buồn đi làm nữa.
Những hôm trời rét như hiện nay, vợ chồng bà phần vì sức khoẻ yếu, phần vì phế liệu cũng không còn mà nhặt nên không có thu nhập. "May mắn là không chết rét ngoài đường", bà thở dài, tự cảm thấy may mắn vì còn túp lều bừa bộn để tránh rét, còn hơn lang thang ngoài đường.
Con Đường dẫn vào "khu ổ chuột" dưới chân cầu Long Biên
Hầu hết cư dân ở khu này đều là người lao động. Họ làm việc mọi việc chân tay, bất kể ngày hay đêm. Những đêm Hà Nội xuống dưới 11 độ, các hoạt động của họ phải dừng lại. Vì thế, họ không làm được gì và thu nhập cũng không có.

Khu ổ chuột khác hẳn với những nơi xa hoa, ồn ào. Đó là những dãy nhà trọ xập xệ, dột nát. Con đường dẫn vào tăm tối, nhỏ hẹp được xếp đầy rác và những chiếc xe chở hàng.

Với thời tiết này, có ngồi trong căn nhà nhỏ, tưởng ấm cúng nhưng chẳng ăn thua gì. Hạn chế về nơi ăn, chỗ ở và sinh hoạt nên càng ẩm thấp. Không có đủ đồ dung sinh hoạt nên người dân ở đây chỉ biết đốt lửa sưởi ấm và chui vào chăn để chống trọi.
Tin liên quan
Clip: Chú chim thông minh biết nhặt đá bỏ vào chai nước để nước dâng cao lên để nó có thể uống
Tin cùng chuyên mục

Đề thi Học sinh giỏi môn Ngữ văn khiến dân tình...phát khóc

Nghẹn lòng ứa nước mắt cảnh người bố bại liệt, 5 đứa con thơ chỉ biết ước một bữa cơm có thịt

Trèo lên mái nhà quay Tiktok, nam thanh niên Sa Pa ngã xuống đất tử vong

Xót xa cảnh 2 bé bị người mẹ trẻ chở đi quyên sinh, thi thể mẹ đã ấm nhang, con lại chẳng thấy đâu

Người tình tin đồn của chồng cũ Lệ Quyên lên chùa cầu bình an, mặc giản dị vẫn xinh đẹp mỹ miều

Gia cảnh chồng chất đau thương của chàng trai tử vong vì tàu lượn siêu tốc ở Đảo Ngọc Xanh
Tin nổi bật

Đọc thêm
-
Đình chỉ hoạt động Đảo Ngọc Xanh sau sự cố tàu lượn siêu tốc khiến 3 học sinh thương vong
Đời sống - 10 giờ trướcSau vụ việc 3 học sinh thương vong khi chơi trò tàu lượn siêu tốc, khu du lịch Đảo Ngọc Xanh (Phú Thọ) đã bị tạm đình chỉ hoạt động. -
Những câu chuyện ngỡ ngàng ít người biết về các 'chuyến xe tử thần' tàu lượn siêu tốc trên thế giới
Khám phá - 10 giờ trướcTàu lượn siêu tốc - trò "quen mặt" trong khu vui chơi giải trí liệu có thực sự ám ảnh như nhiều người vẫn nghĩ? 5 sự thật dưới đây sẽ giúp bạn có cái nhìn khách quan hơn về thứ được cho là "chuyến xe tử thần" này. -
Nghệ sĩ Giang ‘còi’ nhập viện sau khi quay ‘Sức nước ngàn năm’, nghi có khối u vòm họng
Đời sống - 11 giờ trướcKhi đang quay chương trình ‘Sức nước ngàn năm’ nghệ sĩ Giang ‘còi’ đã phải nhập viện vì bị mất tiếng. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ đã khuyên nghệ sĩ nên đi xét nghiệm ung bướu vì nghi có khối u vòm họng. -
Hà Nội ‘mờ sương’ vì đợt ô nhiễm không khí mới
Đời sống - 13 giờ trướcChất lượng không khí tại thủ đô Hà Nội tiếp tục đạt ngưỡng xấu (AQI từ 150 đến 200), nhất là tại một số khu vực như đường Phạm Văn Đồng, phố Hàng Mã, khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp. -
Nghẹn ngào nữ sinh 17 tuổi giằng xé mỗi ngày mong được kéo dài sự sống
Đời sống - 13 giờ trướcBị suy tủy xương nặng nên nữ sinh Bắc Giang phải đối mặt với 'bản án tử hình' khiến mọi người vô cùng thương xót khi em còn đang tuổi ăn, tuổi lớn.
-
Táo Vân Dung dâng tấu: Ngọc Hoàng có mặt
Ngôi sao - 12 giờ trướcHình ảnh chụp chung cùng Ngọc hoàng mới được nghệ sĩ Vân Dung chia sẻ đã khiến người hâm mộ vô cùng phấn khởi và xót xa. -
Chuyện tình dang dở đầy nước mắt của cặp du học sinh Việt 21 tuổi nơi xứ người lạnh lẽo
Đời sống - 12 giờ trướcMới đây, sự ra đi đột ngột của chàng trai 21 tuổi cùng câu chuyện tình đẹp của cặp đôi du học sinh Việt tại Hàn Quốc khiến nhiều người không khỏi xúc động. -
Lấy chồng 10 năm, chưa một lần vợ tôi dám xin về ngoại ăn Tết
Đời sống - 12 giờ trước10 năm lấy chồng là 10 năm cô ấy chưa về nhà ăn Tết. Để gia đình được yên ấm, cô ấy chẳng dám xin về... -
Biến: Nữ thần tượng Hyoyeon (SNSD) bất ngờ bị réo gọi bởi nạn nhân vụ bê bối Burning Sun
Ngôi sao - hôm quaHiện tại, cả Hyoyeon (SNSD) cũng như công ty chủ quản của cô là SM Entertainment vẫn chưa lên tiếng về sự việc lần này. -
Vừa kêu 'ế', chồng cũ Lệ Quyên ngay lập tức bị bạn thân 'vạch mặt'
Ngôi sao - hôm quaCó lẽ để đánh lạc hướng dư luận nên chồng cũ Lệ Quyên mới khẳng định độc thân. Nào ngờ, lại bị đồng đội của mình “bóc phốt’’ trên mạng xã hội. -
Lương Bằng Quang hoảng hốt khi Ngân 98 khoe cơ ngơi 8 tầng, giàu nhất thị xã
Ngôi sao - hôm quaNgân 98 đưa Lương Bằng Quang về thăm nhà, cư dân mạng được phen “mắt tròn, mắt dẹt” trước cơ ngơi 8 tầng, giàu nhất thị xã của hotgirl 9X. -
Seungri (BIGBANG) đối mặt với cáo buộc mới liên quan đến bạo lực
Ngôi sao - hôm quaCó lẽ vụ bê bối liên quan đến quán bar Burning Sun của Seungri sẽ còn phải rất lâu mới có thể đi đến hồi kết.