.jpg)

Dù chính chủ không hề nhắc đến việc chia tay, nhưng động thái đăng story “dằn mặt” của hội chị em Thiều Bảo Trâm đã khiến dư luận nhận định rằng: Thiều Bảo Trâm đã chia tay “người yêu tin đồn” là Sơn Tùng M-TP, nghi vấn có kẻ thứ ba chen vào. Người quen của mỹ nhân họ Thiều cũng úp mở rằng “trà xanh” là người mà ai cũng biết là ai. Ngay lập tức, cái tên Hải Tú, nữ diễn viên độc quyền của công ty M-TP Entertainment, rơi vào tầm ngắm của cộng đồng mạng.
Từ một hot girl nổi tiếng xinh đẹp, gắn liền với hình tượng trong sáng, tinh khiết, Hải Tú lập tức bị cư dân mạng đặt cho cái tên “Trà xanh” - cum từ để chỉ những cô gái “miệng nam mô bụng bồ dao găm”. Ngay trong đêm, hàng chục group anti Hải Tú cũng xuất hiện. Trong những group đó, người ta ra sức chửi rủa, dùng những lời lẽ cay độc để bình luận về cô nàng. Điều đáng nói, cư dân mạng ra sức đào bới lại quá khứ của cô từ những cuộc tình trước đó, phát ngôn hành động… ghê sợ hơn là hình ảnh bán nude của Hải Tú được chia sẻ rầm rộ trên các hội nhóm.




Tính đến thời điểm hiện tại, câu chuyện về bộ ba vẫn chưa hề rõ ràng. Sơn Tùng, Thiều Bảo Trâm và Hải Tú vẫn chưa hề lên tiếng về vụ việc. Ai đúng ai sai vẫn chưa rõ nhưng người ta lại có thể ra sức chửi bới Hải Tú một cách thậm tệ đến như vậy. Không ít người đã phải để lại những bình luận bày tỏ sự bức xúc khi chứng kiến những hành động cư xử “bạo lực” của cộng đồng mạng với Hải Tú. Họ còn đặt ra câu hỏi: “Lỡ Hải Tú không phải người thứ ba, các bạn tính sao?”, chẳng phải chúng ta đang cố tình làm tổn thương người khác để mua vui cho bản thân sao?
Một vài bình luận dưới 1 bài đăng về việc Hải Tú bị soi mói về hình ảnh bán nude trước đây: “Khi có tin đồn gì của ai, chưa biết rõ ngon ngành thì cư dân mạng là người hô hào tìm tòi quá khứ của người ta đầu tiên. Admin viết cái tus nhìn vô duyên dã man, như “đói” lắm ấy!” hay “Chuyện này lỡ Hải Tú không phải trà xanh thì vô tình các bạn đang dìm chết người khác chỉ vì tính tò mò của bản thân”.

Thực chất, đây không phải là lần đầu tiên cư dân mạng ra sức tấn công bằng lời nói đối với người nổi tiếng. Rất nhiều bạn trẻ Việt Nam nói rằng họ rất ghét netizen Hàn Quốc bởi cộng đồng mạng này thường xuyên bới móc, chỉ trích, thậm chí nguyền rủa, kiến nghị tử hình các thần tượng nổi tiếng phạm sai lầm tại xứ sở kim chi. Vậy mà chúng ta cũng đang cư xử không khác là bao so với những con người “máu lạnh” đó.
Người ta thương cảm cho cô gái dành 7 năm thanh xuân để âm thầm bên người yêu nhưng lại ra sức "mạt hạ" một cô gái khác, dù mọi thứ còn chưa rõ ràng. Điều chúng ta nên làm là ngưng chỉ trích và bới móc quá khứ của người khác, nhất là khi vụ việc còn chưa hề được người trong cuộc lên tiếng xác nhận. Hãy là những cư dân mạng thông minh, đừng để bị một số trang mạng xã hội “dắt mũi”, đọc những thông tin sai lệch.