Theo đó, năm 2002, người phụ nữ này đau đớn khi hay tin đứa con gái sơ sinh bị chính bố đẻ của nó sát hại. Cô nuốt nước mắt vào trong để để chức lễ tang cho con gái. Thế nhưng rồi lại phát hiện thi thể của con mình không hoàn chỉnh, cô quyết định hoãn tang lễ để làm sáng tỏa sự việc. Tang lễ bị hoãn đến 3 lần.

Janine Aldridge nói: “Tôi bị ám ảnh khi trông thấy cơ thể con mình trên kệ phòng thi nghiệm, nó hoàn toàn bị lãng quên”.
Ngoài Janine Aldridge thì có ít nhất 3 gia đình khác cũng đệ đơn kiện cảnh sát Greater Manchester (Anh) vì hành vi này. Người thân của các nạn nhân vô cùng đau đớn.
Janine cho biết, cô đang giữ một phần tư liệu về các bộ phận đã mất của Leah gồm tim, não, tủy sống và móng tay. Cô vô cùng đau đớn mỗi khi nghĩ đến đưa con bé bỏng nằm lạnh lẽo dưới đất lạnh mà không có đủ bộ phận thi thể. Cô cho rằng, con gái là một đứa trẻ bị khuyết thiếu do cảnh sát đã âm thầm lấy đi một phần bộ phận cơ thể của nó.

Về sự cố này, một chuyên gia cho biết, gia đình các nạn nhân có thể nhận được khoảng 5000 bảng Anh (khoảng 152 triệu đồng). Số tiền này giống như một khoản bồi thường cho những nạn nhân trong vụ tàng trữ trái phép nội tạng trẻ em ở một bệnh viện tại Liverpool trước đó.