Gần 2 tháng sau khi thi thể của nữ sinh Cao Mỹ Duyên (SN 1997, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) được phát hiện tại một căn nhà hoang thuộc xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, cơ quan Công an đã tống đạt quyết định khởi tố 9 đối tượng liên quan đến cái chết của nữ sinh này.

Trong số 9 bị can bị truy tố có Bùi Thị Kim Thu (SN 1975) bị truy tố về tội không tố giác tội phạm. Chồng của Thu là Bùi Văn Công (SN 1975) bị truy tố về các tội danh Giết người, Hiếp dâm, Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, Cướp tài sản và Tàng trữ ma túy trái phép.
Theo cáo buộc của cơ quan tố tụng, Công cùng nhóm đồng phạm đã bắt cóc nữ sinh Cao Mỹ Duyên nhằm chiếm đoạt tài sản của mẹ nữ sinh là bà Trần Thị Hiền. Tổng số tài sản mà cả nhóm chiếm đoạt của nữ sinh này có giá trị hơn 10 triệu đồng.
Trong quá trình bắt giữ nữ sinh Duyên tại nhà bị cáo Công (xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) từ ngày 4/2 đến ngày 6/2, nhóm này đã liên tục hiếp dâm nạn nhân. Điều đáng nói, Bùi Thị Kim Thu đã chứng kiến toàn bộ sự việc nhưng không hề ngăn cản, không hề lên tiếng phản đối. Cuộc hội thoại giữa Thu với chồng và nhóm đồng phạm khiến nhiều người phải nổi da gà khiếp sợ.
Theo cáo trạng truy tố, tối ngày 4/2, sau khi bắt cóc, các đối tượng đưa nữ sinh Duyên về phòng ngủ nhà Công. Tại đây, Công bảo đồng bọn hiếp dâm Duyên đi. Lúc này, Thu về nhà thấy Duyên nằm trong buồng thì thắc mắc: “Ai đấy?”. Nghe thấy vợ hỏi, Công lớn tiếng mắc nhiếc, thấy vậy, Thu cũng im luôn. Trong khi đó, chồng Thu để đồng bọn khống chế nữ sinh Duyên rồi ra sức cưỡng bức nạn nhân.

Thấy vợ cằn nhằn, Công bảo đồng bọn rải thảm ra sàn nhà phòng khách rồi vào khiêng Duyên ra ngoài. Còn Thu đi vào trong phòng ngủ. Lúc này, Công và đồng bọn thay nhau hãm hiếp Duyên ở ngoài phòng khách.
Suốt 2 ngày nữ sinh Duyên bị nhốt ở nhà mình, Thu lúc đứng ở cửa buồng ngủ, lúc đứng ở bếp nhìn lên, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng Duyên bị chồng và nhóm bạn nghiện hành hạ thân xác. Thế nhưng, người đàn bà máu lạnh này không hề có phản ứng gay gắt hoặc phản đối.
Tối ngày 6/2, thấy Duyên yếu đi nhiều, Thu xuống bếp lấy cơm và thịt lên bón nhưng Duyên chỉ ăn được vài miếng. Thấy vậy, Thu ra bảo với nhóm của chồng: “Nó yếu lắm rồi, chỉ ăn được mấy miếng thôi”. Công đáp lời: “Nó không ăn được thì kệ nó. Mẹ nó không trả tiền thì giết nó”.
Nói tới đây, Công giơ tay ra làm hành động bóp cổ, còn Vương Văn Hùng thì đưa tay làm động tác cứa ngang cổ. Lúc này, cả bọn hiểu rằng, cần phải giết nữ sinh Duyên. Ngay sau đó, chúng khiêng Duyên ra bãi đất trống cạnh chuồng lợn, rồi Công dùng côn nhị khúc siết cổ nạn nhân đến chết.
Không những không lên tiếng phản đối hành động dã man trên, Bùi Thị Kim Thu còn giúp chồng và đồng bọn “vệ sinh” thân thể của nữ sinh Cao Mỹ Duyên. Xong xuôi đâu đấy, chúng mang Duyên vứt ra căn nhà hoang ở xã Thanh Nưa.