Sau hơn 1 tháng đấu tranh dũng cảm với Covid-19, Phi Nhung đã trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Chợ Rẫy vào trưa 28/9. Theo TS.BS Trương Dương Tiển – Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu khu D bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, Phi Nhung nhập viện trong tình trạng đông đặc phổi và hoại tử một phần, kèm theo hội chứng “cơn bão Cytokine”, suy đa cơ quan.
Sau hơn 1 tháng chiến đấu với Covid-19, Phi Nhung qua đời tại Bệnh viện Chợ Rẫy, hưởng dương 51 tuổi
Sự ra đi của giọng ca Bông Điên Điển để lại nhiều niềm tiếc thương cho các nghệ sĩ Việt. Trên trang cá nhân, Hoa hậu Hà Kiều Anh vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhận thông báo tang sự từ Phi Nhung. Cô đã dành những lời lẽ chân thành, và xúc động nhất để nói lời từ biệt người đồng nghiệp tài hoa nhưng bạc mệnh.
“Đại dịch Covid-19 đã lấy đi mạng sống của bao người, trong đó có người ba kính yêu của gia đình tôi. Nghe tin một người chị trong nghề mất đi mà lòng mình cảm thấy nặng trĩu, tiếc thương cho người nghệ sĩ tài hoa bạc mệnh. Chỉ thầm cầu mong dịch bệnh chóng qua, nhà nhà được bình an là điều hạnh phúc nhất lúc này”, Hà Kiều Anh viết.
Nghệ sĩ Kim Phượng qua đời vì Covid-19 khiến người hâm mộ hết sức đau xót
Quả thực, đại dịch Covid-19 đi qua, để lại cho toàn dân nhiều mất mát, đau thương. Bên cạnh Phi Nhung, nhiều nghệ sĩ tài năng cũng không thoát khỏi cửa tử bởi đại dịch Covid-19 này như danh ca Lệ Thu, nghệ sĩ Kim Phượng, đạo diễn Nguyễn Tấn Lực, nhà văn Nguyễn Quốc Trung,...
Phi Nhung sinh năm 1970 tại Pleiku. Nữ ca sĩ có một cuộc tuổi thơ cơ cực, trước khi thành danh trong bối cảnh thập niên 1990. Cùng với Mạnh Quỳnh, Như Quỳnh, Trường Vũ, Phi Nhung được mệnh danh là một trong "tứ trụ" của làng nhạc hải ngoại. Những ca khúc làm nên tên tuổi của cô phải kể đến Những Đồi Hoa Sim, Sông Quê, Bông Điên Điển, Bậu Ơi Đừng Khóc, Phận Mồ Côi,...