Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h30 ngày 29/12/2019, chị Vũ Thị Huyền (Sn 1981, trú tại cột 8, phường Hồng Hà, TP Hạ Long) hiện đang sống tại thôn 10B, xã Hải Xuân (TP Móng Cái) cùng Phạm Văn Hương (chồng Huyền, tên gọi khác là Hưng – SN 1981, trú tại cột 8 phường Hồng Hà, TP Hạ Long). Tại đây, Hưng dùng súng (dạng súng hoa cải) bắn chị Huyền tử vong.

Sát hại vợ xong, Hưng cầm súng chạy đến nhà vợ cũ là chị Vũ Thị Yến (SN 1981, rú tại khu 1, phường Hải Hòa, TP Móng Cái). Thời điểm đó trong nhà chỉ có đứa con ở nhà. Hưng dùng súng uy hiếp bắt hai đứa trẻ phải gọi điện cho mẹ về rồi cầm súng cố thủ ở tầng 2.
Nhận được tin báo án của nhân dân, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Công an TP Móng Cái triển khai lực lượng tiếp cận hiện trường, phối hợp với lực lượng quân sự, biên phòng tổ chức phong tỏa, ngăn chặn để vây bắt đối tượng Hưng.

Liên quan đến sự việc này, bà Sinh – Trưởng thôn 10B (xã Xuân Hải, TP Móng Cái) cho biết: Vợ chồng Hưng không phải người gốc Móng Cái. Căn nhà họ mua ở thôn này cách đây 2 năm nhưng chỉ thấy chị Huyền và con riêng sống nhiều, nhưng họ rất kín tiếng.
Một người hàng xóm khác kể, lâu lâu lại thấy Hưng đi xe Jeep chạy về làng với sắc mặt lạnh giống với những kẻ chuyên buôn lậu ở khu vực biên giới Móng Cái. Trước đó, có thời điểm Hưng còn xuất hiện cùng chiếc BMW sang trọng.
Anh T. (hàng xóm) cho biết: “Thời gian gần đây, dân buôn lậu ở Móng Cái làm ăn kém, chắc vì thế hắn giảm phong độ. Nghe nói, hắn còn nghiện ma túy nên ít người dám tiếp xúc lắm”.