Chuyện lạ ở Đà Nẵng: HLV Lê Huỳnh Đức cứ `chửi`, Hà Đức Chinh cứ chơi

Mối quan hệ giữa HLV Lê Huỳnh Đức và tiền đạo Hà Đức Chinh tại CLB Đà Nẵng khiến dư luận phải tò mò.
HLV Lê Huỳnh Đức xưa nay nổi tiếng là người mà báo chí khó tiếp cận. Nhưng trong những phát biểu khá hiếm hoi của mình, vị chiến lược gia của Đà Nẵng lại dành nhiều thời lượng cho cậu học trò Hà Đức Chinh.

Trong khoảng 1 năm trở lại đây, cái tên Hà Đức Chinh đã được HLV Lê Huỳnh Đức đề cập đến... không dưới 5 lần. Và ngạc nhiên là, lần nào cũng mang hàm ý tiêu cực.

Nếu không biết Hà Đức Chinh là ai mà chỉ nghe qua mô tả, nhận xét từ HLV Lê Huỳnh Đức, một người bất kỳ có thể nghĩ rằng tiền đạo họ Hà sắp bị đuổi khỏi CLB Đà Nẵng đến nơi.
 
Chuyện lạ ở Đà Nẵng: HLV Lê Huỳnh Đức cứ `chửi`, Hà Đức Chinh cứ chơi

Tuy nhiên, không những vẫn tiếp tục gắn bó với đội bóng sông Hàn, chân sút gốc Phú Thọ vẫn được thi đấu tương đối nhiều.

Tại V.League 2020, Hà Đức Chinh đã được vào sân 10 lần, 9 trong số đó là đá chính. Số phút thi đấu của Hà Đức Chinh là 652, chỉ kém chút ít so với 2 chân sút ngoại Akinade (784) và Gần (826).

Hà Đức Chinh cũng đã ghi 3 bàn tại V.League 2020 tính đến thời điểm này, nhiều hơn toàn bộ mùa trước 1 bàn.

Thế nhưng Hà Đức Chinh vẫn cứ phải ăn chửi đều đặn như ăn cơm. 

Sau trận thắng 1-0 trước CLB Hải Phòng hôm 10/10, Đà Nẵng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ trụ hạng. Nhưng HLV Lê Huỳnh Đức vẫn cảm thấy không vui và lại lôi Hà Đức Chinh ra chỉ trích.
 
Chuyện lạ ở Đà Nẵng: HLV Lê Huỳnh Đức cứ `chửi`, Hà Đức Chinh cứ chơi

“Mùa giải năm nay tôi đã tạo điều kiện rất tốt cho Đức Chinh vào sân thi đấu để có cơ hội lên tuyển. Thế nhưng Đức Chinh chỉ chơi tấn công, việc tham gia hệ thống phòng ngự rất khó khăn". 

"Các bạn thấy cầu thủ hiện đại họ phải biết tấn công và phòng thủ. Ngôi sao hàng đầu thế giới như Ronaldo khi tấn công, còn phải chủ động phòng ngự nhưng Đức Chinh ít làm điều đó”.

Nghe rất nặng nề, như thể từ giờ trở đi Hà Đức Chinh chỉ còn nước lên khán đài làm khán giả. 

Tuy nhiên, trong quá khứ, HLV Lê Huỳnh Đức còn mắng mỏ tiền đạo sinh năm 1997 nặng nề hơn nhiều.

Sau thất bại 1-2 trước CLB Hà Nội ở vòng 21 V.League 2019, HLV họ Lê phát biểu: "Đức Chinh tiếp tục chơi mờ nhạt. Cậu ta hầu như chỉ té lên té xuống, không giữ nổi quả bóng. Cậu ta phải cân bằng yếu tố chuyên môn và cuộc sống đời thường...". 

Sau trận thua Bình Dương 1-3 vào ngày 3/3/2019: "Từ trận đầu tiên tới giờ, Hà Đức Chinh không làm được gì hết. Tôi biết cậu ta mất phong độ rất nhiều, nhưng tôi vẫn phải đưa vào sân vì đội không còn tiền đạo".

Mắng thì mắng thế thôi, HLV Lê Huỳnh Đức lại quan tâm, lo lắng cho cầu thủ mang áo số 23 nhiều lắm. 

Cựu tiền đạo lừng danh của bóng đá Việt Nam không phải dạng nhẹ tay trong việc quản lý. Một khi đã không còn tin tưởng hay yêu mến, HLV Lê Huỳnh Đức chắn chắn sẽ trảm chứ chẳng chửi cho mỏi mồm.

Hy vọng rằng, những lời mắng mỏ nghiêm khắc, thậm chí cay nghiệt của ông thầy sẽ giúp Hà Đức Chinh tiến bộ hơn.