Trần Vương Nhựt Tân (trú tại tổ 5, khu phố Nguyễn Trãi, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, Bình Dương). Sau khi học xong Tân lấy vợ và sinh được hai đứa con bụ bẫm.
Tân làm việc tại công ty bảo vệ Osung, do chăm chỉ nên được lãnh đạo và đồng nghiệp rất yêu quý. Ngày 11/11/2012, ban giám đốc công ty quyết định phân công cho Tân về làm tổ trưởng tổ bảo vệ Công ty Frama Group (ấp An Mỹ, xã An Điền, huyện Bến Cát). Tuy nhiên, cách Tết nguyên đán khoảng 10 ngày thì Tân xảy ra mâu thuẫn với chị Việt (thông dịch viên của công ty). Từ đó Tân ôm ấp mối thù đợi dịp ra tay sát hại, trả thù.

Đến chiều ngày 15/2, Tân đi uống bia cùng anh em và trút bầu tâm sự về vụ việc trên. Khi ngà ngày say, Tân xin phép về trước để kiểm tra tình hình trật tự gác tại các chốt bảo vệ của công ty Frama Group. Khoảng 21h15 ngày 16/2/2012, Tân chạy về nơi làm việc thì gặp anh Nguyễn Hải Sơn (bảo vệ ở cổng). Thấy Tân ngà ngà say, anh Sơn khuyên Tân vào phòng ngủ kẻo trúng gió. Tuy nhiên, Tân cầm theo dùi cui và đèn pin đi vào trong phòng bảo vệ kiếm nón đội lên đầu đi tuần tra ban đêm.
Khi đi đến phòng ngủ của chị Việt thì bỗng câu nói hôm nọ lại hiện lên, Tân tức tối nảy sinh ý định trả thù. Tuy nhiên, lúc này chị Việt khóa cửa ngủ say nên Tân đứng ngoài quan sát và tìm dụng cụ phá cửa. Tân dùng một con dao có cán gỗ để gần đó cạy cửa phòng để trả thù.

Chưa dừng lại, hắn còn bật đèn, buông màn và phủ chăn trên người nạn nhân để tiếp tục sờ soạng… và cuối cùng là hiếp dâm thi thể chị Việt. Thỏa mãn thú tính, Tân bỏ trốn đến một nhà nghỉ ở TP Vũng Tàu tá túc hòng thoát thân.
Cho đến khi ra đầu thú và bị tuyên án, Tân vẫn mơ về một cuộc sống tự do được quay trở lại với vợ con.