Mới đây, nữ MC thể thao Diệu Linh của VTVcab đã xác nhận bị ung thư máu giai đoạn 4. Hiện Diệu Linh đang điều trị nội trú tại Viện Huyết học truyền máu trung ương.
Thời gian gần đây, MC Diệu Linh không còn xuất hiện trên các chương trình truyền hình, cô cũng ít cập nhật ảnh lên trang Facebook cá nhân khiến nhiều người hâm mộ lo lắng. Nữ MC cho biết cô không định chia sẻ về bệnh tật vì muốn hình ảnh của mình lúc nào cũng thật xinh đẹp trước khán giả nhưng do nhiều người hỏi thăm, quan tâm nên không thể không nói thật.

Diệu Linh phát hiện mắc căn bệnh ung thứ quái ác cách đây 2 năm, tuy nhiên đến nay mới chỉ có người thân gia đình và cơ quan biết đến bệnh tình của nữ MC.
Trải lòng về giây phút nhận "tin sét đánh", MC thể thao Diệu Linh cho biết từ nhỏ cô vô cùng khoẻ mạnh, chẳng ốm đau bệnh tật gì. Thời điểm trước khi phát hiện bệnh, cô bắt đầu có triệu chứng mẩn ngứa, dị ứng nhưng xong lại thôi. Lúc này Diệu Linh chủ quan nghĩ rằng chỉ là dị ứng thông thường, cô cũng đi xét nghiệm máu ở một bệnh viên tư nhưng kết quả trả về cho thấy không sao cả.
Sau đó, Diệu Linh bắt đầu bị nổi nhiều hạch ở cổ mà không đau. Thấy không ổn, cô cùng bạn thân đi khám. Lúc này, bác sĩ đề nghị nữ MC xinh đẹp sang Viện Huyết học và truyền máu Trung ương kiểm tra.

Mấy ngày sau đó, nữ MC thể thao của VTVcab chơi vơi, không biết phải làm thế nào. Qua tìm hiểu, Linh được biết căn bệnh ung thư máu thuộc thể mãn tính của mình sẽ phát triển chậm hơn so với ung thư máu thể cấp tính, nhưng Diệu Linh vẫn không đủ can đảm để nói ra với đấng sinh này. Mãi sau này, cha mẹ của Diệu Linh mới biết chuyện, thông qua người bạn thân của cô.
Vượt qua giai đoạn đầu, MC xinh đẹp bắt đầu lấy lại được cân bằng. Cô giữ tình thần lạc quan, vừa điều trị bệnh, vừa đi làm. Quãng thời gian ra vào bệnh viện của Diệu Linh dày đặc, những lần chọc tuỷ khiến Diệu Linh chỉ muốn ngã quỵ nhưng cô không buông xuôi, vẫn cống hiến, vẫn cố thật xinh đẹp trước ống kính.

Tuy nhiên thời gian gần đây, thuốc không mang lại hiệu quả như ý muốn. Từ đầu tháng 2, cô đã phải nghỉ làm để nhập viện điều trị theo phác đồ mới.
Nếu phác đồ đáp ứng tốt, Diệu Linh sẽ chưa phải ghép tuỷ. Nhưng ngược lại nếu kết quả không như ý muốn, cô sẽ phải tiến hành ghép tủy theo chỉ định của bác sĩ.
Dù hiện tại vẫn mông lung nhưng Diệu Linh vẫn lạc quan. Trong trương hợp phải ghép tuỷ, nếu gia đình người thân không có ai thích hợp, cô hy vọng rằng sẽ tìm được người hiến tuỷ thích hợp nhờ vào sự giúp sức của cộng đồng.