Ban đầu, bà vợ tội nghiệp cứ ngỡ chúng là đồ trang trí gắn trên váy, nhưng người chồng đã tinh ý nhận ra đây là kiện hàng thuộc về... thế giới ngầm, theo tờ Evening Standard.

Hôm 7/5 vừa qua, họ nhanh chóng đem thùng hàng đến bưu điện địa phương ở Linz, Áo. Ngay lập tức, Đội phòng chống ma túy của thành phố được triệu tập vào cuộc làm rõ. Đúng ra, số thuốc lắc khổng lồ này phải được chuyển cho một người đàn ông ở Scotland, cách nơi ở của cặp vợ chồng tới 1600km.
Theo phát ngôn viên của lực lượng cảnh sát Áo thì: "Do lỗi kĩ thuật mà bưu điện đã nhầm lẫn tên của người nhận và điều này xảy ra khá thường xuyên".
Gía trị của thùng hàng trên đươc Cảnh sát Áo ước tính khoảng 438.000 bảng Anh (tương đương 12,6 tỷ đồng). Tuy nhiên, chính quyền Scotland lại nói với CNN rằng "giá ở Anh chỉ khoảng 165.000 bảng (hơn 4,7 tỷ đồng)".
Một lời khen cho cặp vợ chồng già trên, tuy lâm vào trường hợp "trớ trêu" nhưng họ đã nhanh chóng lấy bình tĩnh, xử lý thông minh. Hơn thế nữa, nhờ sự phát hiện đó, hành vi vận chuyển, mau bán trái phép chất cấm đã bị phanh phui.
Tại Việt Nam, ngày 21/1/2018, Công an phường An Cựu (TP Huế, Thừa Thiên - Huế) đã bắt quả tang đối tượng Phạm Tuấn, trú tại địa bàn này nhận bưu phẩm chứa gần 1 kg 'cỏ Mỹ' được gửi qua đường bưu điện. Khai báo với cơ quan điều tra, Tuấn cho biết đã mua số 'cỏ Mỹ' trên từ một người ở Đồng Nai với số tiền là 4,5 triệu đồng với mục đích chia nhỏ ra bán để kiếm lời.

Còn vào năm 2017, TAND Hà Nội đã đưa hai đối tượng Bồ Thị Kim Thoa (27 tuổi, ở Khoái Châu, Hưng Yên) và Vũ Ngọc Hoàng (24 tuổi, ở TP Hưng Yên) ra xét xử về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo đó, Tùng thuê Thoa nhận hộ mình gói bưu phẩm trong chứa ma túy tổng hợp gửi từ nước ngoài về với tiền công 40 triệu đồng. Nghe lời ngon ngọt, cùng với sự hám lợi trước đồng tiền bởi chi phí thù lao mà Thoa nhận được là 10 triệu đồng, cô đồng ý.