Những ngày vừa qua, cộng đồng mạng đổ dồn sự chú ý về phía Hoài Linh và số tiền 14 tỷ từ thiện. Mặc dù đã giải ngân hơn 8 tỷ cho đồng bào miền Trung, nhưng nghệ sĩ này vẫn bị chỉ trích thậm tệ do sự im lặng của mình. Có thể thấy mỗi sự kiện diễn ra liên quan đến vấn đề này đều nhận được những luồng ý kiến trái chiều, thậm chí còn soi mói, chửi rủa nam danh hài một cách quá mức.

Mặc dù đã lên tiếng giải thích, làm rõ lý do vì sao vẫn giữ nguyên số tiền lớn trong tài khoản cá nhân hay khắc phục sai sót của bản thân ngay sau đó bằng cách tích cực trao tiền hỗ trợ đến nhiều hộ dân ở miền Trung nhưng Hoài Linh vẫn bị phán xét, công kích và tệ hơn là tấn công với những hình thức trên trang cá nhân.

Fanpage “Đền thờ Tổ nghiệp” được nam danh hài tạo ra với mục đích lưu giữ các giá trị Việt cũng như chia sẻ các hoạt động cá nhân, lễ hội thờ cúng liên quan đến vấn đề tâm linh. Trên trang đã xuất hiện tràn lan những đánh giá tiêu cực, yêu cầu Hoài Linh nên đóng cửa đền thờ vì cho rằng nam nghệ sĩ là người lươn lẹo, ăn chặn tiền quyên góp của dân.



Chưa bàn đến vấn đề đúng sai, việc Hoài Linh im lặng trước mọi tin đồn đã càng dấy lên sự phẫn nộ của người dân. Nhiều ý kiến cho rằng "cứu người như cứu hỏa", cần làm gấp, làm ngay. Nhưng danh hài đã chậm trễ tới 6 tháng nên số tiền đó không còn ý nghĩa nữa. Nên để dành cho cả nước chống dịch, hay ủng hộ vào quỹ vaccine phòng, chống Covid-19 thì hơn.
Tuy vậy, đại diện của nam nghệ sĩ vẫn tới các tỉnh miền Trung để trao tiền cho địa phương. Hiện số tiền 'giải ngân' khoảng 8 tỷ.