Duy Andy là người mở màn gây thích thú với câu rap "Ra đây mà xem, bước vào ố một chàng trai" kể chuyện chàng trai mang giày fake vào club bị soi ra. Những câu nhả vần hài hước của Duy Andy khiến cả dàn HLV và khán giả đều không nhịn được cười và thán phục.
Yang là thí sinh tự tin nhất trong top 3 cuối bảng khi nhanh nhảu tranh phần diễn thứ 2 của Nul. Vẫn là tinh thần quyết liệt và mạnh mẽ ấy, Yang đã phần nào chinh phục được dàn HLV đặc biệt là Binz đã cười không ngớt sau câu rap cuối cùng của chàng trai trong bộ vest.
"Bóng hồng" duy nhất của tập 8 Nul đã thành công trong việc "hớp hồn" giám khảo Rhymastic với màn thả vần "pha ke, pha ke" cực vui nhộn. Justatee thì ngược lại đoạn rap nhấn của Nul vẫn còn khá phô và Rhymastic đã không chịu thua, bảo vệ cô nàng tới cùng khi cho rằng đôi khi "lệch mà ấn tượng" còn hơn đúng beat mà nhàm chán.
Sau màn Knock-out đầy ấn tượng của 3 thí sinh, HLV Karik đã thừa nhận để chọn 1 trong 3 là điều vô cùng khó khăn. Nhưng người đi tiếp phải là thí sinh có sự biến hoá đa dạng. Vì điều đó, "chiến binh" cuối cùng ở lại trong team Karik đó chính là anh chàng Duy Andy.