Bí ẩn về con ngựa bạch bị nấu cao
Theo Báo Pháp luật Việt Nam, dù đã bước vào tuổi ngũ tuần nhưng ông T. cơ bắp vẫn cuồn cuộn, quay cuồng trong nhịp sống phóng đãng không biết mệt mỏi. Vì đam mê nhục dục nên người đàn ông này không tiếc tiền mua đồ bồi bổ sức khỏe. Trước đây là cao hổ cốt, giờ lại đến cao ngựa bach…
Trước khi trao ngựa cho ông T., tay lái buôn còn dặn dò: “Con ngựa này đang chửa, nếu bác sợ thì chờ nó đẻ xong rồi hãy thịt”. Với kinh nghiệm 3 chục năm mà nghề đồ tể, anh T. chẳng sợ gì sức. Ông T. nhốt con ngựa bạch ở chuồng gia súc giết mổ dưới nhà.
Tối hôm đó, vợ T. đi xuống xem xét cửa giả thì vô tình ngó vào chuồng ngựa rồi giật bắn mình hét toáng lên. Nghe tiếng vợ, anh T. chạy hộc tốc xuống quát lớn “cái gì thế, có sao không?”. Chị vợ hổn hển trả lời: “Mình ơi, tôi vừa ngó vào cửa sổ chuồng ngựa thấy người đàn bà đang nằm ôm con khác. Tôi rướn lên nhìn kỹ lần nữa vẫn thấy họ. Người mẹ nhìn tôi với ánh mắt van xin, tội nghiệp lắm. Tôi sợ quá hét lên. Tôi nghĩ là điềm chẳng lành mình ạ. Hay mình đừng giết ngựa bạch nữa”.

Nghe vợ nói rất vô lý, ông T. cười ha hả đáp: “Bà xem phim ma cho lắm vào rồi ảo tưởng nhìn ngựa ra người. Chưa biết chừng, có ngày bà nhìn tôi thành chó, cho một nhát dao toi đời. Thôi, lên nhà đi ngủ, Bà bị điên đến nơi rồi”.
Vừa thấy ông T. con ngựa nhổm dậy quỳ hai chân xuống như van xin, đôi mắt màu thau đồng ứa lệ. Ông C. (bạn ông T.) thấy vậy liền khuyên rằng hay thôi đừng thịt nữa. Thế nhưng ông T. không ngay. Ông T. vung cái vồ thép nhanh như tia chớp giáng xuống đầu khiến con ngựa bạch gục xuống nền chuồng. Ngay sau đó, ông T. rút con dao nhỏ (cỡ hai đầu ngón tay) xiên mạnh một nhát vào cổ, máu từ đó chảy ồng ộc ngập 2 cái chậu lớn rồi vương vãi cả trên nền.
Cũng vẫn con dao nhỉ đến, ông T. rạch một đường lớn ở cổ rồi một tay kéo da, một tay lướt con dao khiến bộ ra trượt khỏi thân, lồ lộ một đống thịt đỏ au. Thịt và xương cốt bị lọc phần nào ra phần nấy. Tính ra, ông T. chỉ mất khoảng 15 phút để làm việc này.
Con ngựa bạch giờ chỉ còn một đống lòng phèo nhão ở giữa sân với chú ngựa con chưa thành hình. Xong công việc mổ chính, ông T. sai vợ con đem rửa sạch chú ngựa chưa thành hình rồi bỏ vào bình rượu ngâm.
Chiều cùng ngày, vợ ông T. được con trai chở đến các đại lý thu tiền còn ông T. ở nhà cùng một vài người khác mang xương đi nấu cao. Một phần thịt được mang ra chợ bán.
Những cái chết thương tâm
Qua mấy ngày, cao ngựa bạch đã nấu xong, ông T. mở tiệc ăn uống rình rang. Lúc này, vợ con ông đang đi đến các đại lý thu tiền như thường nhật. Rượu cao ngựa bạch uống với thịt bắp ngựa trần vừa thơm vừa ngọt. Rượu vào lời ra, ông T. bắt đầu quảng bá về công dụng thần kỳ của cao ngựa bạch.
Đang nói hăng say thì có ai đó từ ngoài ngõ chạy vào lớn tiếng gào lên: “Ông T. ơi, ra ngoài đường quốc lộ mà nhặt xác vợ con”.
Tại cơ quan điều tra, người tài xế khai rằng, thời điểm đó đang lái xe với vận tốc 50km/h thì đột nhiên thấy một con ngựa trắng cao lớn đứng lên đầu nên hốt hoảng đánh vô lăng trang trái đúng lúc chiếc xe Lead của vợ con ông T. đi tới. Xe lao đầu xuống mương, lái xe may mắn thót chết.
Người lái xe mở cửa bước xuống thì thấy thi thể hai nạn nhân bị bánh xe đè ngang người, vì sợ quá nên đã bỏ chạy. Sự việc xảy ra vào hồi cuối tháng 9 thì đến đầu tháng 11 người con trai cả của ông T. sinh năm 1974 tự dưng lăn đùng ra chết. Được biết, người này không là nghề đồ tể mà được học hành tử tế, thời điểm trước khi tử vong đang làm giám đốc một doanh nghiệp ở Quảng Ninh.

Theo người nhà, trước khi tử vong anh này không có bệnh tật gì, rất khỏe mạnh. Song một đêm đang nằm xem tivi thì đột nhiên kêu mệt, đau đầu đi ngủ. Đến nửa đêm lên cơ co giật máu mũi ộc ra, gia đình liền đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đi.
Quá kinh hãi với hàng loạt tai ương đổ xuống, ông T. được người thân đưa đi xem bói. Thầy bói phán, nhà ông bị một oan hồn báo oán. Ông T. cũng kể đã từng giết mổ một con ngựa bạch đang mang thai. Thầy phán liền đó là con ngựa báo oán. Từ hôm đó, ông T. ra sức sắm lễ lạt, rước thầy về cúng bái, lập đàn giải nghiệp, cầu cho linh hồn con ngựa siêu thoát. Vụ cần cúng này khiến ông T. tốn đến cả trăm triệu đồng.
Cái chết của người con này càng khiến ông T. lo lắng hơn. Nhiều người trong làng đòn đoán đó là luật nhân quả, bởi trong vòng nửa năm, 4 mạng người trong gia đình lần lượt tử vong. Bây giờ, trong nhà chỉ còn ông T. và một cậu con trai 17 tuổi.
Quá sợ hãi, ông T. tạm gác chuyện giết mổ lại và tập trung chăm sóc con. Ngoài giờ đi học, ông giữ rịt nó ở nhà, không cho đi đâu vì sợ bất trắc. Thế rồi, một buổi trưa nọ, trong lúc ông ngủ say, cậu con lén ra ngoài đi bơi cùng đám bạn atij cái hồ ba mẫu trước cửa đình.
Con trai ông T. bơi rất giỏi vậy mà chả hiểu sao lại bị chết đuối. Đến tận chiều muộn người ta mới vớt được xác lên bờ. Lúc đó, bụng cậu đã trương phềnh lên, da trắng bợt. Ông T. vừa kêu “ối con ơi” thì máu ở mũi, ở mồm ộc ra khiến ai cũng khiếp sợ.
Sự việc này khiến ông T. sụp đổ hoàn toàn. Ông T. bắt đầu chìm đắm trong rượu chè, cứ say xỉn là chửi bới. Vào một buổi sáng nọ, người ta không thấy ông kêu gào, chửi bới nữa, khi chạy sang họ bàng hoàng phát hiện ông nằm soãng soài trên nền gạch, máu chảy lênh láng.
Kiểm tra kỹ thì thấy trên yết hầu có một vết cắt rất sâu, máu đang ùn ùn chảy ra. Tay phải ông T. vẫn đang nắm chặt con dao. Thế nhưng, cho đến giờ chuyện "ngựa bạch báo oán" vẫn chưa được giải thích nhưng sự thật, các thành viên trong gia đình lần lượt tử vong.