Cụ thể, sau chầu rượu túy lúy với bạn bè, Dũng trở về nhà ở ấp Tân Long. Tại đây, Dũng và vợ xảy ra xích mích dẫn đến cãi vãi. Vì say rượu nên Dũng cho rằng vợ hỗn láo, cãi lời chồng. Trong cơn bực tức, Dũng chạy xuống bếp lấy dao lên đâm nhiều nhát vào người vợ. 3 đứa con thơ chứng kiến bố đâm mẹ chỉ biết ôm nhau gào khóc.

Sau khi đâm vợ, Dũng mới sực tỉnh lại, buông con dao đẫm máu xuống đất. Thấy vợ nằm gục dưới sàn Dũng lấy xe máy chở vợ đến bệnh viện huyện Bến Lức cấp cứu nhưng không kịp, chị N. đã tử vong ngay sau đó.
Vài ngày sau khi sự việc xảy ra, người dân ấp Tấn Long vẫn xôn xao bàn tán và không ai hiểu được một người đàn ông giỏi giang như Dũng lại ra tay sát hại người đầu ấp tay gối với mình. Nhiều người sống trong xóm cho biết, Dũng có một cơ ngơi, tài sản đáng mơ ước.

Theo một người dân, cạnh căn nhà lớn là khu vực hai vợ chồng Dũng dựng trang trại chăn vịt. Nhà Dũng có đàn vịt lớn nhất ấp này, thu nhập từ buôn bán vịt cũng khá lớn. Trang trại vịt của Dũng được quây bằng tôn xanh, lưới rào B40 nằm trên diện tích nhiều ha. Trước khi bị công an bắt, Dũng đã bàn giao toàn bộ sổ sách, công việc tại trại vịt cho người thân.