CHẠM 18: SOLARIA – CHẠM NẮNG CUỐI HẠ, MỞ LỐI RA KHƠI

Lễ Tri ân và Trưởng thành CHẠM 18: SOLARIA là sự kiện được tổ chức bởi CLB Báo chí Humans of HSSH phối hợp cùng BCH Liên Chi Đoàn Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn nhằm đánh dấu cột mốc trưởng thành của học sinh Khóa 4 dưới mái trường Chuyên trẻ tuổi nhất cả nước.

Vào tối ngày 17/05 vừa qua, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam, CHẠM 18: SOLARIA đã chính thức diễn ra trong bầu không khí trang trọng nhưng không kém phần rực rỡ và xúc động. Tiếp nối thành công của những mùa trước, chương trình năm nay trở lại với hình tượng mặt trời “SOLARIA” - biểu tượng của ánh sáng khởi đầu ngày mới, như một niềm tin tưởng, một lời chúc dành cho học sinh cuối cấp trước khi bước vào hành trình trưởng thành phía trước.

dscf7031-lon-1779445860.jpeg

Với sứ mệnh tri ân học sinh khối 12, đêm dạ hội được tổ chức trong không gian lộng lẫy và giàu cảm xúc, nơi mỗi học sinh đều có cơ hội tỏa sáng theo cách riêng của mình. Trong những bộ lễ phục được chuẩn bị chỉn chu từ trước, các cô cậu học trò cuối cấp xuất hiện với vẻ ngoài trưởng thành và rạng rỡ hơn thường ngày, cùng nhau lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ cuối cùng của tuổi học trò dưới mái trường THPT Chuyên KHXH&NV.

Bên cạnh những lời gửi gắm từ phía nhà trường, chương trình còn nhận được sự đồng hành cùng những chia sẻ đầy ý nghĩa từ PGS.TS Đặng Hồng Sơn - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, cũng đã gửi tới các học sinh cuối cấp những lời chúc và kỳ vọng đầy ý nghĩa: “Thầy mong các em có đủ ‘tâm - trí - lực’ để bước vào kỳ thi với sự bình tĩnh, tự tin và bản lĩnh. Mong các em tĩnh tâm để không chùn bước trước những tác động bên ngoài. Mong các em định chí để có được phong độ tốt nhất. Và mong các em dưỡng lực để giữ gìn sức khỏe dồi dào trong suốt chặng đường phía trước.”

dscf6961-lon-1779445860.jpeg

Đồng hành cùng học sinh trong suốt hành trình trưởng thành dưới mái trường Nhân văn, thầy Nguyễn Quang Liệu - hiệu trưởng nhà trường đã có những chia sẻ đầy xúc động gửi tới học sinh Khóa 4 trong đêm lễ trưởng thành. Không còn là những lời dặn dò quen thuộc của một người thầy đứng trên bục giảng, bài phát biểu của thầy giống như cuộc trò chuyện cuối cùng giữa “người cha” với những đứa con sắp sửa bước ra biển lớn. Từng lời chia sẻ chân thành ấy như chạm tới cảm xúc của tất cả những người có mặt trong đêm hôm đó: “Hãy luôn nhớ mình từng là học sinh chuyên Nhân văn - nơi mong các em trở thành những con người biết sống đẹp, sống nhân văn và sống có trách nhiệm.”

Khép lại những khoảnh khắc đầy cảm xúc ấy, đại diện học sinh – em Gia Linh, học sinh lớp K4 Văn 1 cũng đã có những lời bày tỏ chân thành và xúc động, gửi gắm sự biết ơn cùng những cảm xúc về quãng thời gian gắn bó dưới mái trường thân yêu: “Những chiếc rễ tuổi trẻ của chúng con đã cắm sâu vào các giá trị của lòng nhân ái, sự sáng tạo và tinh thần nhân văn. Từ những cô cậu học trò còn nhiều ngây ngô, hôm nay chúng con đã trưởng thành hơn, đủ vững vàng để đón nhận những thử thách của cuộc đời.”

da0a6110-lon-1779445860.jpeg

Bên cạnh những phút giây lắng đọng, phần chung kết Kings & Queens còn mang đến bầu không khí sôi động và hồi hộp. Không chỉ là sân chơi thể hiện cá tính, cuộc thi còn là cơ hội để mỗi học sinh bứt phá giới hạn của bản thân, lưu giữ những trải nghiệm đáng nhớ của tuổi trẻ. Vượt qua nhiều phần thi với sự tự tin và bản lĩnh, cặp đôi Lê Quang Minh và Hoàng Diệu Anh đến từ lớp K4 Địa đã xuất sắc giành được danh hiệu King & Queen của chương trình trong sự cổ vũ và chúc mừng của toàn thể khán giả. 

Đặc biệt, sự xuất hiện của ban nhạc Chillies đã góp phần khuấy động không khí chương trình. Những bản nhạc quen thuộc như “Vùng kí ức”, “Đại lộ mặt trời” và “Em đừng khóc” vang lên giữa không gian ngập ánh sáng đã tạo nên nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Giữa tiếng hát vang lên trong hội trường, nhiều học sinh dường như thấy mình trong chính những ca từ ấy, vừa nuối tiếc, muốn giữ lại những ngày tháng vô tư bên bạn bè, vừa buộc phải học cách bước tiếp về phía trước. 

dscf7749-lon-1779445860.jpeg

Với tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ, CHẠM 18: SOLARIA không chỉ là một đêm dạ hội hay lễ trưởng thành đơn thuần mà còn là nơi tôn vinh những ký ức đẹp đẽ nhất của học sinh THPT Chuyên KHXH&NV trong những ngày cuối cấp. Chương trình đã khép lại trong nhiều dư âm cảm xúc, trở thành dấu mốc đặc biệt trên hành trình trưởng thành của học sinh khóa 4 và là bệ phóng tinh thần giúp các em vững bước, tự tin chinh phục những hoài bão và ước mơ của riêng mình.