Nhìn lại kỳ án cô gái bị sát hại ở Thuận Kiều Plaza năm 2002 - câu chuyện thật tại Thuận Kiều Plaza

Vụ án cô gái bị bắn chết trước Thuận Kiều Plaza năm 2002 vẫn khiến nhiều người sinh sống trong khu vực ám ảnh.

Trên báo VNExpress ngày 23/10/2002 vẫn đang còn bài viết về vụ án kinh hoàng xảy ra 19 năm trước, ngay tại vỉa hè Trung tâm thương mại Thuận Kiều Plaza (đường Hùng Vương, quận 5, TP.HCM). Đó là vụ án đầy đau thương của một đôi tình nhân mà nhiều người sinh sống trong khu vực vẫn còn ám ảnh.

Cô gái bị bắn chết ở Thuận Kiều Plaza năm 2002

Cụ thể, nạn nhân tên L.V.A, 20 tuổi, sinh viên, ngụ gần nơi xảy ra vụ án. Kẻ gây án P.N.S, 23 tuổi, được xác nhận là một thượng sĩ thuộc Đội Cảnh sát hình sự quận 1. Tại hiện trường, người nữ mặc quần trắng áo đen, nằm ngửa với vết đạn thủng trán. Người đàn ông nằm sấp, có một vết thương chảy máu từ thái dương trái. Giữa mặt đường cách chỗ hai người nằm 15m có 2 vỏ đạn bên cạnh chiếc moto LA 250, và khẩu súng K59.

Qua điều tra ban đầu, sau khi ăn tối cùng gia đình bạn gái, cặp đôi đã xảy ra xích mích. Nam thanh niên đã dừng xe ngay trước vỉa hè Thuận Kiều Plaza. Hai người đã lớn tiếng cãi vã, đỉnh điểm vụ việc là khi hiểu nhầm nửa kia lén lút có người thứ ba sau lưng mình, nam thanh niên đã không kiềm chế được bản thân rút súng chĩa thẳng đầu bạn gái. Lúc này cô gái quát vào mặt người yêu: "Dừng lại, anh bĩnh tình cất súng nghe em giải...". Tuy nhiên, mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa.

Hình ảnh cô gái bị bắn chết ở Thuận Kiều Plaza năm 2002

“Đùng…” một cái, viên đạn bay xuyên đầu cô gái, cô gái ngã lao xuống đất, mặt chảy đầy máu. Sau khi giết người yêu, nam thanh niên nhìn bâng quơ xung quanh, rồi chạy đến ôm chầm lấy xác cô gái, vừa khóc vừa cười điên loạn sau đó lấy cây sứng tự kê vào đầu mình hét lớn một câu "Anh tới với em đây" rồi nổ súng.

Sau tiếng “đùng…” khủng khiếp thứ hai, chàng trai cũng gục tại chỗ, nằm cạnh xác người yêu và qua đời ngay sau đó. Vài phút sau, công an có mặt tại hiện trường phong tỏa hiện trường ngay trước Thuận Kiều Plaza, người nhà nạn nhân cũng tới. Nhiều người dân có mặt tại đây không khỏi xót xa cho số phận bi đát của cả hai.

Rất lâu sau khi vụ án mạng kinh hoàng xảy ra, nhiều người đã truyền tai nhau câu chuyện ma ở Thuận Kiều Plaza. Thi thoảng vào khoảng 4- 5 giờ sáng đi tập thể dục có người lại thấy một cặp nam nữ đang đứng chờ ở trạm bus, lâu lâu có người đi qua thì lại nghe xin trả mạng. Người chết oan, kẻ tự sát nên linh hồn không siêu thoát được.

Tuy nhiên, sau gần 30 năm bị bỏ hoang, Thuận Kiều Plaza đã lột xác, được lựa chọn trở thành Bệnh viện Dã chiến thu dung số 5 điều trị COVID-19. Bên cạnh đó, trước những tin đồn về Thuận Kiều Plaza, đại diện chính quyền P.12 từng khẳng định rằng: “Đó toàn là những câu chuyện thêu dệt, tưởng tưởng của nhiều người và hoàn toàn không có chuyện “ma quỷ” hay “oan hồn” gì ở đây”.