Thuận Kiều Plaza: Hé lộ sự thật ‘tâm linh’ đằng sau tên gọi ‘3 cây nhang giữa lòng Sài Gòn’

Không phải tự nhiên mà Thuận Kiều Plaza được gọi bằng cái tên đầy ám ảnh như vậy. Tất cả đều bắt đầu bởi những lý do rùng rợn không ai ngờ này.

Ngay sau thông tin Thuận Kiều Plaza được trưng dụng để làm bệnh viện dã chiến điều trị covid-19 cho người dân TP.HCM, một loạt những câu chuyện rùng rợn xoay quanh địa điểm này đã được dân mạng truyền tay nhau một cách nhanh chóng. Chính điều này đã khiến dư luận hoang mang và lo sợ.

Thuận Kiều Plaza và tên gọi ám ảnh đầy ma mị “3 cây nhang giữa lòng Sài Gòn”

Theo thông tin từng chia sẻ, Thuận Kiều Plaza được xây dựng từ năm 1994 với diện tích xây dựng khoảng 100.000 m2 tại Phường 12, Quận 5. Quần thể công trình này gồm 3 tòa nhà cao 33 tầng với hàng trăm ngôi nhà và các phòng chức năng lớn nhỏ bên trong. Ban đầu, chủ đầu tư đã có phương án sử dụng 3 tòa nhà cao tầng với chức năng nhà ở cho sinh viên và người có thu nhập trung bình. Tuy nhiên sau đó, công trình này đã được thành phố tạm dừng và ưu tiên trưng dụng khi có trường hợp khẩn cấp.

Mặc dù nằm ở vị thế đắc địa và từng có giá thuê đắt đỏ nhất nhì Sài Thành vào khoảng thời gian những năm đầu xây dựng nhưng vì lý do phong thủy và rất nhiều những câ chuyện ma mị, ghê rợn được lan truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác mà giờ đây Thuận Kiều Plaza đã trở thành địa điểm hoang tàn, vắng vẻ và thậm chí là ám ảnh đầy rùng rợn.

Thuận Kiều Plaza là địa danh rùng rợn gắn liền với những câ chuyện ma mị, ám ảnh

Rất nhiều câu chuyện ma mị đáng sợ đã được người dân truyền tai nhau khắp những năm qua đã càng khiến cho Thuận Kiều Plaza trở nên đáng sợ hơn và không có nhiều người còn dám lui tới hay nghĩ đến việc sẽ thuê nhà, văn phòng ở nơi đây. Dần dần, “nhờ” sự hoang vu cùng màu sơn gần giống với màu nhang, nó trở thành tòa nhà bị bỏ hoang và được gán cho cái tên đầy “tâm linh”: 3 cây ngang giữa lòng Sài Gòn.

Bức ảnh lan truyền trên mạng xã hộ giải thích về "sự tích" cái tên "3 cây nhang giữa lòng Sài Gòn" 

Những câu chuyện rùng rợn tiêu biểu được đồn đại xung quanh tòa nhà ma ám này có thể kể đến như: Người lái xe taxi nhận được cuộc điện thoại của nữ khách hàng gọi tới từ Thuận Kiều Plaza vào giữa đêm và bị cho “leo cây” khi đến nơi. Khi người này gọi lại vào số điện thoại của nữ khách hàng kia thì chỉ nghe thấy tiếng khò khè và anh đã bỏ chạy ngay sau đó.

Những câu chuyện rùng rợn được phát tán trên mạng xã hội

Không chỉ thế, còn rất nhiều những gia thoại khác xung quanh 3 tòa địa ốc bỏ hoang này càng khiến người ta hoang mang, ám ảnh.

Mới đây, khi thông tin xung quanh cái tên Thuận Kiều Plaza trở thành tâm điểm quan tâm của cư dân mạng, thì nhiều người được biết rằng, người sở hữu tòa cao ốc "ma ám" này là một người phụ nữ gốc Hoa. Chính thông tin này lại càng khiến những sự tích, giai thoại tâm linh xung quanh công trình được thêu dệt "kinh hãi" thêm muôn phần.

Sự thật tâm linh rùng rợn được vén màn bí mật

Trong suốt 27 năm bị bỏ hoang và cho đến tận ngày nay, Thuận Kiều Plaza trở thành địa điểm ám ảnh với nhiều thế hệ người dân Sài Gòn bởi những câu chuyện tâm linh “lạnh sống lưng”. Tuy nhiên, sự thật đằng sau những câu chuyện ma mị ấy lại hoàn toàn không đáng sợ như vậy.

Tuy nhiên, dân mạng cũng lan truyền những bức ảnh "cứu nguy" cho Thuận Kiều Plaza

Theo các kiến trúc sư trong nghề, thiết kế của các căn hộ trong tòa nhà đều rất chật chội và ngột ngạt. Nó giống như những “tổ chim” chứ không thích hợp để làm căn hộ sinh sống lâu dài và thoải mái cũng như tiện lợi nhất. Đây là bước tính toán sai lầm của nhà đầu tư khiến cho Thuận Kiều Plaza trở nên mất sức hút đối với khách hàng cũng như những doanh nhân bất động sản khác.

Bên cạnh đó, độ cao giữa các tầng chỉ rơi vào khoảng 2,7m khiến cho không gian trong các căn hộ trở nên chật chội, khó thiết kế cũng như khó cải tạo. Thêm vào đó, các phòng trong căn hộ lại quá nhỏ và lắt nhắt nên không thu hút được người dân về ở.

Khi quảng cáo thu hút khách hàng, phía chủ dự án và nhà đầu tư không tính toán kỹ lưỡng cũng như không lường hết trước được những nguy cơ của căn hộ nên đã đẩy giá căn hộ lên cao và tạo nên những cơn sốt giá.

Nhưng sau đó, người dân đã nhận ra những bất tiện này và kèm thêm những đồn đoán về phong thủy khiến cho mọi người rời đi và để lại cho tòa nhà sự hoang vắng, ma mị như ngày hôm nay.

Ngoài ra, nhiều người cũng cho rằng đây là một trong những cách chơi xấu của các đối thủ cạnh tranh. Theo nhiều ý kiến của cư dân mạng, thời điểm xuất hiện những tìn đồn ma ám, kị dị tại Thuận Kiều Plaza trùng khớp với thời điểm ngành Marketing bắt đầu manh nha hình thành. Việc seeding, chơi xấu, hạ thấp uy tín của đối thủ cũng được ưu tiên sử dụng nhằm triệt phát con đường cạnh tranh của các yếu tố được coi là "mối nguy hại". Có lẽ chính bởi thế mà Thuận Kiều Plaza cứ ngà một lụi bại và trở nên thưa thớt, vắng vẻ rồi đìu hiu, hoang vắng. 

Sau thời gian dài bị bỏ hoang, Thuận Kiều Plaza cũng đổi qua nhiều đời chủ và gần đây nhất là được tập đoàn Vạn Thịnh Phát mua lại rồi cải tạo, đổi tên và có kế hoạch khai thác, sử dụng. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Thuận Kiều Plaza đã được phê duyệt trưng dụng để làm bệnh viện dã chiến phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19.

Theo dự kiến, khoảng 1 tuần nữa việc xây dựng được hoàn tất. Sau đó, các lực lượng liên quan sẽ tiến hành tập kết vật tư y tế và thực hiện công tác bàn giao cho Sở Y tế TPHCM. Như vậy, Thuận Kiều Plaza là bệnh viện dã chiến thu dung số 5 được thành lập.