Loạt ảnh thời trẻ của NSND Hoàng Dũng khiến khán giả bồi hồi nhớ lại những vai diễn để đời của ông năm xưa.
NSND Hoàng Dũng (SN 1956) tại Hà Nội. Trong thời gian chờ kết quả kỳ thi đại học, ông được bạn rủ thi vào trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, không ngờ lại đỗ. Ông đã chọn học tại đó và ra trường năm 1978. Sau đó, ông về Đoàn kịch Hà Nội (hiện tại là Nhà hát Kịch Hà Nội).
Hoàng Dũng được ví là “con dao pha” trên sân khấu kịch vì khả năng biến hóa nhiều loại vai, từ bi đến hài, cả chính lẫn phụ. Các vai diễn làm nên tên tuổi của cố nghệ sĩ là Chính trong “Tôi và chúng ta”, Lãm trong “Hà Nội đêm trở gió”, Cả Khoa trong “Cát bụi”, Hai Hùng trong “Ăn mày dĩ vãng”,…
NSND Thu Hà là người đã gắn bó với NSND Hoàng Dũng không chỉ trong công việc mà cả ngoài đời. Cả hai từng đóng chung trong nhiều tác phẩm như: Ám ảnh xanh, Mặt trời lạnh, Cầu vồng trắng, Cát bụi, Tiếng đàn vùng Mê Thảo Anh đi tìm em,…
NSND Thu Hà và NSND Hoàng Dũng từng được xem là ‘bảo chứng phòng vé’ của Nhà hát Kịch Hà Nội thời bấy giờ.
Ngoài cống hiến trên sân khấu kịch, NSND Hoàng Dũng sớm ‘bén duyên’ với màn ảnh rộng.
Ông và NSND Hoàng Cúc trong bộ phim ăn khách “Tướng về hưu”
Hoàng Dũng cùng Trà Giang – minh tinh của điện ảnh Cách mạng Việt Nam.
Không chỉ dừng lại ở vai trò diễn viên, NSND Hoàng Dũng còn là đạo diễn của nhiều vở kịch. Ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân vào năm 2007 và trở thành Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội trong năm đó.
Ngoài sự nghiệp cá nhân, NSND Hoàng Dũng còn tham gia đào tạo lớp diễn viên trẻ. Ông được các nghệ sĩ hậu bối yêu quý và kính trọng.
Khi về hưu, NSND Hoàng Dũng không dừng lại mà tiếp tục cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Tên tuổi của ông để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả qua các bộ phim như “Người phán xử”, “Về nhà đi con”, “Sinh tử”,…
NSND Hoàng Dũng đã từ trần vào 14h15 ngày 14/2, để lại niềm tiếc thương vô hạn với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và nhiều khán giả.