Những ngày cuối tháng 5, không khí mùa chia tay lại rộn ràng khắp các sân trường. Khoảnh khắc khép lại một hành trình và mở ra một ngã rẽ mới luôn được học sinh cả nước háo hức đón chờ. Tại trường THPT Trần Nhân Tông (Hà Nội), lễ bế giảng diễn ra vào ngày 26/5 vừa qua cũng đã mang theo muôn vàn cảm xúc đan xen: háo hức, lưu luyến và một chút ngậm ngùi của tuổi học trò sắp qua.
Tuy nhiên, tâm điểm của buổi lễ không chỉ là những lời tri ân xúc động, mà còn là những cực phẩm nhan sắc gây nhiều thương nhớ. Chẳng cần trưng diện, quần là áo lượt, chỉ makeup nhẹ nhàng, thướt tha trong tà áo dài trắng hay chiếc áo đồng phục giản dị, những nữ sinh Trần Nhân Tông đã đủ khiến sân trường "bừng sáng" với vẻ đẹp trong veo đúng chất thanh xuân.






Không còn nghi ngờ gì nữa, vẻ đẹp học trò luôn có một sức hút kỳ lạ. Chẳng có gì thuần khiết và đáng nhớ hơn vẻ đẹp của một cô nữ sinh trong tà áo dài ngày chia tay, vừa dịu dàng, vừa lưu luyến, vừa ngọt ngào khiến ai cũng phải ngoái nhìn.




Như một thói quen đẹp của tháng 5, lễ bế giảng luôn là dấu mốc xúc động nhất trong đời học sinh, đặc biệt với các bạn lớp 12. Đây không chỉ là lúc nói lời tạm biệt với mái trường thân yêu, mà còn là giây phút khép lại những ngày tháng ngây thơ, vô lo để sẵn sàng bước vào hành trình mới - nơi có thử thách, có trưởng thành và cả những ước mơ đang đợi phía trước.
Tại trường THPT Trần Nhân Tông, lễ bế giảng năm nay diễn ra trong không khí trang trọng mà vẫn rất ấm áp, mang theo đủ đầy những cung bậc cảm xúc.






Trang Vũ