Hà Nội những ngày lá vàng rụng: Giữa hè mà ngỡ cuối thu, trời đất đẹp ngỡ ngàng

Ngân Hà
Ngoài con đường "huyền thoại" như Phan Đình Phùng, thì năm nay Hà Nội còn rất nhiều góc phố phủ đầy lá vàng trở thành nơi "chill chill" của nhiều bạn trẻ.

Hà Nội, tháng 4 mà lạ quá! Những ngày vừa qua người ta cứ không ngừng trầm trồ về những thảm lá trải vàng trên khắp các con phố, rồi bất chợt giật mình: Ô hay, Thủ đô đã qua cái thời điểm cây thay lá với những thảm đỏ rực, mùa hè cũng đã bắt đầu sau những cơn mưa giông, vậy mà sao lá vẫn không ngừng rụng rơi? Ai cũng nghĩ "mùa lá rụng" là lúc thu sang, nhưng chỉ có người yêu Hà Nội mới biết,những ngày tháng tư ấy chính là thời điểm mùa sấu, xà cừ đổ lá - một đặc sản của Thủ đô khiến nhiều người quyến luyến.

Hà Nội những ngày lá vàng rụng: Giữa hè mà ngỡ cuối thu, trời đất đẹp ngỡ ngàng chỉ có thể là "thích mê" - Ảnh 1.
Hà Nội những ngày lá vàng rụng: Giữa hè mà ngỡ cuối thu, trời đất đẹp ngỡ ngàng chỉ có thể là "thích mê" - Ảnh 1.

Những ngày khắp phố phường bỗng như được nhuộm một màu vàng ruộm nên thơ mà không kém phần sặc sỡ.

Bao giờ cũng vậy, cứ khoảng cuối tháng 4 đầu tháng 5, khi thời tiết chuyển hạ cũng là lúc những cây sấu rồi xà cừ ở Hà Nội đến mùa thay lá mới. Dù năm nào cũng có, thế nhưng năm nay chẳng hiểu vì lý do gì mà mùa lá rụng ấy lại khiến nhiều người ngỡ ngàng đến thế. Những hàng cây cao lớn dọc đường liên tục trút lá vàng ươm xuống đất, kết hợp với màu nắng đầu hè khiến mọi thứ bỗng trở nên đẹp hoàn hảo như một thước phim.

Hà Nội những ngày lá vàng rụng: Giữa hè mà ngỡ cuối thu, trời đất đẹp ngỡ ngàng chỉ có thể là "thích mê" - Ảnh 2.
Hà Nội những ngày lá vàng rụng: Giữa hè mà ngỡ cuối thu, trời đất đẹp ngỡ ngàng chỉ có thể là "thích mê" - Ảnh 2.

Giữa tháng Tư, Hà Nội như lạc vào tranh thu với những thảm lá sấu, xà cừ màu vàng chanh, phủ kín bước chân người…

Nếu đã từng sống ở Hà Nội, bắt gặp Hà Nội vào mùa thay lá, thì chắc chắn chẳng ai có thể kìm lòng được trước vẻ nên thơ của những tấm thảm lá vàng. Trong tiết trời tháng 4 dịu mát, thong dong chạy xe dạo quanh các tuyến phố chẳng khó để bắt gặp cảnh tượng thảm lá hươm vàng “mơ phai”. Từ phố Trần Hưng Đạo, Bà Triệu, Ngô Quyền, Hai Bà Trưng, Phan Đình Phùng, Đinh Tiên Hoàng… đến cả những ngõ ngách nhỏ cũng rợp lá vàng bay.

Hà Nội những ngày lá vàng rụng: Giữa hè mà ngỡ cuối thu, trời đất đẹp ngỡ ngàng chỉ có thể là "thích mê" - Ảnh 3.
Hà Nội những ngày lá vàng rụng: Giữa hè mà ngỡ cuối thu, trời đất đẹp ngỡ ngàng chỉ có thể là "thích mê" - Ảnh 3.
Hà Nội những ngày lá vàng rụng: Giữa hè mà ngỡ cuối thu, trời đất đẹp ngỡ ngàng chỉ có thể là "thích mê" - Ảnh 3.
Hà Nội những ngày lá vàng rụng: Giữa hè mà ngỡ cuối thu, trời đất đẹp ngỡ ngàng chỉ có thể là "thích mê" - Ảnh 3.

Nhiều người yêu Hà Nội cũng chỉ vì lỡ động lòng với những chiếc lá bay bay...

Nhiều bạn trẻ còn không ngừng cảm thán rằng, nếu như Hàn Quốc, Nhật Bản luôn có mùa hoa anh đào rơi với vận tốc 5cm/s, thì Hà Nội lại có mùa lá rụng như mưa cũng thơ mộng chẳng kém cạnh. Đi đến đâu cũng là tiếng lá rơi xào xạc, đôi khi khiến người ta quét không kịp thở, nhưng đó lại là nét rất “tình” ở Thủ đô mà ai cũng muốn được chìm đắm mãi.

Hà Nội những ngày lá vàng rụng: Giữa hè mà ngỡ cuối thu, trời đất đẹp ngỡ ngàng chỉ có thể là "thích mê" - Ảnh 4.
Hà Nội những ngày lá vàng rụng: Giữa hè mà ngỡ cuối thu, trời đất đẹp ngỡ ngàng chỉ có thể là "thích mê" - Ảnh 4.

Bên lề những bận bịu cuộc sống, người ta chỉ muốn được tận hưởng những giây phút bình yên đến nao lòng như thế này.

Những ngày này, chỉ cần đi dưới những tán cây, bước trên những đoạn đường ngập lá hay đơn giản chỉ là ngồi nhâm nhi ly cà phê ngắm mùa lá rụng, bỗng có cảm giác vừa lạ lùng vừa thân quen, cứ như mùa thu thứ 2 khẽ gõ cửa. Đúng là chỉ có ở Hà Nội mới đủ chất chứa vào lòng những mùa lá đẹp dịu dàng đến thế.

Hà Nội những ngày lá vàng rụng: Giữa hè mà ngỡ cuối thu, trời đất đẹp ngỡ ngàng chỉ có thể là "thích mê" - Ảnh 5.
Hà Nội những ngày lá vàng rụng: Giữa hè mà ngỡ cuối thu, trời đất đẹp ngỡ ngàng chỉ có thể là "thích mê" - Ảnh 5.
Hà Nội những ngày lá vàng rụng: Giữa hè mà ngỡ cuối thu, trời đất đẹp ngỡ ngàng chỉ có thể là "thích mê" - Ảnh 5.

Những lúc thế này, ta mới thấy mọi thứ xung quanh mình bất chợt nhiều sức sống hơn hẳn.

Chẳng còn bao lâu nữa, đường phố sẽ lại tràn ngập màu xanh của cây lá trong những tiếng ve kêu râm ran đón hè về. Nhân lúc cái nóng nực chưa kịp đến, cùng sắc hoa loa kèn đang ngân nga khúc dạo đầu của mùa hè, hãy tranh thủ mặc một chiếc váy xinh, thả mái tóc dài, tay ôm mấy bông hoa và nở một nụ cười tươi đi check-in thôi các bạn ơi!

Hà Nội những ngày lá vàng rụng: Giữa hè mà ngỡ cuối thu, trời đất đẹp ngỡ ngàng chỉ có thể là "thích mê" - Ảnh 6.
Hà Nội những ngày lá vàng rụng: Giữa hè mà ngỡ cuối thu, trời đất đẹp ngỡ ngàng chỉ có thể là "thích mê" - Ảnh 6.

Những ngày tháng Tư Hà Nội đẹp quá, vừa có lá vàng rụng kín mấy cung đường, vừa có loa kèn nở rộ, trắng tinh khôi bên phố.

H. TRANG - ẢNH: LỮ PHỤNG TIÊN - THIẾT KẾ: HỒNG TRƯỜNG