Xin hãy để Hiệp được làm một người lính, không phải một ngôi sao

Tối 4/6, tại ga Sài Gòn, diễn ra lễ tiễn đoàn cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 7 lên đường ra Hà Nội tham gia huấn luyện và diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh. Mọi sự chú ý đổ dồn vào Thượng úy Lê Hoàng Hiệp, khi anh bị một nhóm bạn trẻ "bao vây"

Tối 4/6, ga Sài Gòn không chỉ là điểm khởi hành của đoàn chiến sĩ Quân khu 7 lên đường ra Hà Nội phục vụ lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, mà còn là nơi chứng kiến những cuộc chia tay nhiều cảm xúc.

anh chup man hinh 2025 06 04 luc 233000 Hơn 700 cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu của Quân khu 7 đại diện TPHCM lên đường tham gia nhiệm vụ A80 tại Hà Nội.

Những cái ôm vội, ánh mắt bịn rịn, lời dặn dò thầm thì của người thân, bạn bè các chiến sĩ... Tất cả tạo nên một khoảnh khắc ấm áp, cho đến khi không khí đó bị xáo trộn bởi đám đông tụ lại quanh Thượng úy Lê Hoàng Hiệp để xin chụp ảnh, xin... chữ ký.

xin-hay-de-hiep-duoc-lam-mot-nguoi-linh-khong-phai-mot-ngoi-sao-1749090975.mp4

Khoảnh khắc Thượng úy Lê Hoàng Hiệp bị nhiều bạn trẻ chạy theo xin chụp ảnh và chữ ký khiến anh phải nhiều lần từ chối vì đang chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ - Clip: Di Anh

k14 1021 Thượng úy Lê Hoàng Hiệp

Thượng úy Lê Hoàng Hiệp, sinh năm 1996, hiện công tác tại Sư đoàn 9, Quân đoàn 4, là một trong những gương mặt nổi bật trong khối sĩ quan đại diện "5 cánh quân" tham gia lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Anh trở thành tâm điểm chú ý sau khoảnh khắc bước xuống xe với thần thái nghiêm nghị, được cộng đồng mạng ví như "bước ra từ Phim điện ảnh". Đoạn video chỉ vài giây nhưng đã lan truyền rộng rãi, khiến nhiều người ngưỡng mộ phong thái chuẩn mực của người lính trẻ. ​

Tối 4/6, anh tiếp tục trở thành tâm điểm khi bị vây kín bởi hàng trăm người, trong đó có rất nhiều cô gái trẻ tìm mọi cách xin chụp hình, bắt ký tên, thậm chí chạy theo khi anh đã nhiều lần từ chối.

anh chup man hinh 2025 06 04 luc 222132 Mọi tình cảm đều cần giữ ở mức chừng mực, đặc biệt là với những người đang thực thi nhiệm vụ trong lực lượng vũ trang.

Chúng ta hiểu, sự yêu mến của các bạn trẻ dành cho Hiệp là thật, và đáng trân trọng. Hiếm khi nào hình ảnh một quân nhân lại chạm đến tình cảm của giới trẻ theo cách gần gũi đến vậy. Nhưng tình cảm, dù là tích cực, cũng cần được thể hiện có chừng mực. Không phải vì nghiêm cấm hay trách móc, mà vì ngay cả những điều tốt đẹp cũng có thể trở thành áp lực nếu vượt khỏi giới hạn phù hợp.

Người lính không được đào tạo để làm người nổi tiếng. Họ chỉ có nhiệm vụ, và để làm tròn nhiệm vụ ấy, họ cần không gian tập trung, thể lực và cả tinh thần ổn định. Khi một chiến sĩ bị kéo ra khỏi đội hình vì sự chú ý quá mức, đó không chỉ là sự xáo trộn của một cá nhân, mà là ảnh hưởng đến cả đơn vị - những người đang chuẩn bị cho một sứ mệnh mang tính nghi lễ quốc gia.

k14 87 1
k14 93 1 Anh cúi mặt, cố ký tên cho từng người để không làm ai thất vọng. Nhưng không ai để cho anh không gian nghỉ ngơi.

Hiệp chưa từng chọn nổi tiếng. Anh không nhận quà, không có phát ngôn trên mạng Xã hội, không cố gắng xuất hiện nhiều hơn. Từ đầu đến cuối, anh chỉ làm tròn công việc của mình. Chính vì vậy, sự yêu mến nếu thực sự chân thành, thì nên để anh tiếp tục được sống đúng vai trò ấy - một người lính lặng thầm, rèn luyện, phục vụ, cống hiến. Không phải hình mẫu bị “đóng khung” cho kỳ vọng của đám đông.

Trong số hàng trăm quân nhân lên đường hôm nay, ai cũng đáng được trân trọng như nhau. Việc dồn hết ánh nhìn, ống kính, lời gọi chỉ về một người, vô tình làm lu mờ nỗ lực của cả tập thể và đi ngược lại tinh thần kỷ luật, đoàn kết trong quân đội.

k14 86 1 Thượng úy Hiệp gượng cười giữa đám đông người vây quanh và chụp ảnh

Sẽ tuyệt vời biết bao nếu sự yêu mến được thể hiện bằng cách âm thầm dõi theo, bằng một ánh mắt trân trọng từ xa, bằng việc không chen lấn hay làm gián đoạn giờ hành quân. Không phải vì xa cách, mà vì tôn trọng. Không phải để giữ hình ảnh, mà để giữ đúng nhịp sống, tinh thần, lý tưởng của một người đang khoác áo lính.

Xin hãy để Thượng úy Lê Hoàng Hiệp được làm một người lính.
Không phải một ngôi sao.

Chừng mực không làm giảm đi sự yêu quý. Nó chỉ giúp người mình yêu quý không phải loay hoay giữa nhiệm vụ và ánh nhìn từ đám đông.

a1

G.H - Ảnh: Vũ Hiệu