Chân dung nhan sắc bố mẹ Lưu Diệc Phi thời trẻ khiến netizen sửng sốt: Cực phẩm tạo ra cực phẩm

Dù biết "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi may mắn hưởng trọn nhan sắc từ phụ huynh nhưng không ngờ thần thái của ba mẹ nữ diễn viên lại đẳng cấp đến mức này.

Nổi tiếng từ khi còn là một thiếu nữ nhờ nhan sắc "băng thanh ngọc khiết", Lưu Diệc Phi trở thành biểu tượng nhan sắc của làng giải trí xứ Trung. Ở đất nước tỷ dân có vô số mỹ nhân đẹp nghiêng nước nghiêng thành cũng chưa có ai đủ sức soán ngôi "thần tiên tỷ tỷ" đủ hiểu người đẹp họ Lưu nhận được nhiều sự ái mộ đến nhường nào.

Lưu Diệc Phi thừa hưởng trọn vẹn nhan sắc của bố mẹ

Tuy vậy, Lưu Diệc Phi vẫn luôn cho rằng trong nhà cô là người có nhan sắc kém nổi bật nhất. Mẹ của nữ diễn viên họ Lưu là Lưu Hiểu Lợi. Được biết, mẹ của Lưu Diệc Phi từng là nghệ sĩ múa và giảng dạy chuyên ngành múa tại Học viện Ca kịch Vũ Hán. Bà sở hữu nét đẹp thanh thoát với đôi mắt to và sống mũi thẳng tắp. Thậm chí trong một số hình ảnh 2 mẹ con chụp chung nhan sắc của bà còn lấn át cả con gái đại mỹ nhân.

Lưu Diệc Phi tự nhận mình xấu nhất nhà

Bố của Lưu Diệc Phi tên là An Thiếu Khang, từng là giảng viên tiếng Pháp tại Đại học Vũ Hán, sau đó làm việc ở lãnh sự quán Trung Quốc tại Pháp. Ban đầu, tên thật của Lưu Diệc Phi là An Phong, sau khi bố mẹ ly hôn, cô theo mẹ sang Mỹ và đổi sang họ mẹ, bà ngoại của cô đã đặt cho cô một cái tên khác là Lưu Tây Mỹ Tử.

Bố ruột Lưu Diệc Phi thời trẻ
Visual đỉnh cao của Lưu Diệc Phi trong Mộng Hoa Lục

Một số bình luận của netizen:

Có cảm giác cô ấy và bố mẹ vừa giống lại vừa không giống nhau, như kiểu là cô ấy đã chọn hết những nét đẹp trên gương mặt của bố mẹ về mình rồi vậy.

Đôi mắt giống bố, dáng mũi giống mẹ, đường nét gương mặt thì là trộn chung của cả hai.

Lông mày giống bố khiến cô ấy có khí chất nho nhã dịu dàng. Còn mẹ cô ấy đem lại cảm giác rất thuần khiết, tinh xảo. Mặc dù có nhiều người nói rằng mẹ Lưu Diệc Phi đẹp hơn cô ấy, thế nhưng tôi có cảm giác bà ấy vẫn còn hơi “phàm tục”, tức là giống như người đẹp trần gian. Tỷ lệ gương mặt, ngũ quan của Lưu Diệc Phi kết hợp với khí chất văn nhã giống bố đem lại cảm giác “thoát tục” như tranh thủy mặc vậy. Chính vì thế cô ấy mới được gọi là “Thiên tiên”.