Bình Bình sát hại, kéo thi thể bố mẹ vào trong nhà vệ sinh bình thản phân xác rồi giấu trong 40 túi nhựa. Gây án xong, cô ta rửa tay sạch sẽ rồi đi vào phòng chơi game.
Tề Bình Bình (SN 1991) sống cùng bố mẹ ở tỉnh Nam Ninh (
Trung Quốc). Tề Bình được đánh giá là cô bé xinh xắn, ngoan ngoãn. Tề Bình và bố mẹ có mối quan hệ tốt đẹp. Cô hay cùng mẹ đi chợ mua đồ ăn, phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa,
Vào năm 2007, Tề Bình Bình cùng gia đình chuyển sống tại căn hộ 803 tại Tòa nhà Saco, thành phố Bích Hạc, tỉnh Hà Nam. Gia đình Tề Bình Bình sống khép kín, ít qua lại với hàng xóm. Bố Tề Bình là ông Tề Vận Hỉ làm nghề lái xe tải ở tỉnh Quảng Châu. Nhưng sau một thời gian làm việc ông bị tai nạn phải nằm nhà điều dưỡng.
Cũng từ đây, cuộc sống gia đình có nhiều thứ phải lo lắng hơn, mối quan hệ giữa bố mẹ Tề Bình cũng không còn như trước. Tối 11/9/2009, bố mẹ Tề Bình xảy ra tranh cãi vì một mâu thuẫn nhỏ. Mẹ cô đề nghị ly hôn khiến Tề Bình vô cùng tức giận. Dù cô đã hét lên giận giữ nhưng người mẹ vẫn không để tâm.
Tề Bình Bình
Trong lúc tức giận, Tề Bình vơ túi nilon ở dưới đất lên chụp vào mặt mẹ, trói hai tay bà lại. Khoảng nửa tiếng sau người phụ nữ xấu số
tử vong.
Biết vợ bị con gái giết chết, ông Tề Vận Hỉ khuyên nhủ con gái đi đầu thú nhưng cô ta không chịu. Đúng lúc đó một suy nghĩ điên rồ xuất hiện trong đầu Tề Bình Bình. Cô nghĩ, tại sao cả nhà không chết cùng nhau? Chỉ vài phút sau đó, cô lấy thêm một chiếc túi nilon chùm lên mặt bố cho đến khi ông nghẹt thở chết.
Tề Bình Bình lấy tiền ra siêu thị mua dao gọt hoa quả và búa để thực hiện tội ác điên rồ của mình. Về đến nhà, cô kéo thi thể bố mẹ vào nhà vệ sinh rồi bình tĩnh phân xác họ và đựng chúng trong túi nilon. Làm xong, Tề Bình Bình vệ sinh sạch sẽ đi vào phòng chơi game.
Đến ngày 13/9/2009, mùi hôi thối từ xác chết đang phân hủy bắt đầu xuất hiện, khá khó chịu. 2 ngày sau đó, mùi nồng nặc thoát ra khỏi căn nhà. Nhưng do ít người qua lại khu vực nhà Tề Bình nên không hay biết.
Phải đến khi chủ khu nhà đưa khách đến xem căn hộ gần nhà Tề Bình Bình thì mới phát hiện mùi hôi thối nồng nặc. Họ đi ngang qua căn hộ phát hiện vết máu nên vào kiểm tra thì thấy Tề Bình Bình trong nhà cùng mùi hôi thối nồng nặc và vết máu ở cánh cửa nhà tắm.
Lúc đó, Tề Bình Bình đầu tóc rối bù, mặc quần ngủ, không mặc áo, trên người khoác chiếc chăn đầy máu. Ngay lập tức, người chủ khu trọ trình báo sự việc đến cảnh sát. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 40 túi nhựa nhỏ chứa xác vợ chồng ông Tề Vận Hỉ và ngay lập tức Tề Bình Bình bị bắt.
Nơi Tề Bình Bình phân xác bố mẹ
Tại trụ sở cảnh sát, Tề Bình Bình thừa nhận đã giết bố mẹ. Nhưng khi ra tòa, Tề Bình Bình không nói ra được nguyên nhân cô gây án. Tề Bình Bình chỉ khai, bố mẹ đã tự sát bằng thuốc ngủ, sau đó vì không muốn thấy bố mẹ đau đớn nên cô đã giúp họ ra đi nhẹ nhàng.
Tề Bình còn nói, sau
tai nạn, ông Tề Vân Hỉ bị nghẽn mạch máu não, không chỉ không làm việc được mà còn trở thành áp lực cho gia đình. Chính vì thế hai người thường xuyên cãi nhau. Cô ngày càng tuyệt vọng trước mâu thuẫn của bố mẹ. Tề Bình Bình cũng nói bố từng muốn tự sát, mẹ bị trầm cảm và cũng từng nói không muốn sống.
Song theo điều tra, nguyên nhân tử vong là do nghẹt thở không phải do thuốc. Tòa án không chấp nhận lời khai của Tề Bình Bình.
Khi công tố viên hỏi có muốn thay đổi lời khai không thì Tề Bình Bình nói: "Lúc đó tôi luôn muốn chết nên mới đổ hết tất cả những tình tiết nghiêm trọng lên người mình. Hiện tại tôi lại muốn tiếp tục sống, đang có hy vọng vào cuộc sống này".
Tề Bình cũng nói muốn cả 3 đoàn tụ ở thế giới bên kia nên đã khai vậy. Nhưng sau đó cô muốn sống tiếp nên đã khai: "Tôi hối hận vì đã giết họ. Nếu tòa kết án tử hình, tôi cũng không có ý kiến gì. Nhưng nếu cho tôi cơ hội làm một con người mới, tôi tuyệt đối không thực hiện những hành động tàn nhẫn như thế nữa".
Tại phiên tòa, một người thân của cặp vợ chồng xấu số còn tiết lộ, Tề Bình Bình không phải con đẻ của vợ chồng Tề Vân Hỉ. Cô được nhận nuôi nhưng trước giờ
vợ chồng họ không hề tiết lộ điều này.
Công tố viên nhận định, Tề Bình Bình không hề mắc bệnh tâm thần và có đủ năng lực dân sự. HĐXX cũng đồng tình với điều đó và tuyên án tử hình đối với Tề Bình Bình.
[presscloud]http://media.baosuckhoecongdong.vn/upload/video/2020/02/16/Nghi can tính toán gì khi nhét cô gái Trung Quốc vào va li ném xuống sông Hàn-_16022020191503.mp4[/presscloud]
Theo Thanh Mai/SKCĐ