“Cái khoản phòng the của vợ chồng tôi giờ không thua gì bất cứ cặp vợ chồng trẻ nào, có khi còn sung mãn hơn. Bởi lẽ tôi là thầy thuốc, tôi biết cách chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình", ông Trọng cho biết.
Các cụ xưa thường nói: “Tậu trâu cưới vợ làm nhà, trong ba việc đó quả là khó thay”. Ấy vậy mà ở đất Ba Vì (Hà Nội) lại có một ông cụ năm nay đã ngoài 90 nhưng lại dễ dàng xây dựng tổ ấm cùng người vợ trẻ trong cơ ngơi khang trang nổi bật, khắp vùng ai cũng biết.
Từ ngoài đường cái đi vào nhà ông cũng mất khoảng 5 cây số nhưng hỏi đến ông Trọng làm thuốc thì ai cũng biết. Có người địa phương tình nguyện dẫn chúng tôi đến tận cửa nhà. Vừa đi người này vừa kể: "Ông Trọng ở đây thì gần như ai cũng biết. Ông ấy hơn 90 rồi mà cứ như mới có 50, nhiều gái trẻ trong vùng vẫn theo ầm ầm. Lúc ông 80 tuổi mà vẫn sòn sòn ra hai đứa. Nghe mấy người nói ông có nhiều bí kíp đặc biệt mà vợ nghiện lắm đâu có dứt ra được. Nhiều người tò mò cũng hỏi chị vợ thì chị chỉ tiết lộ hai người chẳng khác vợ chồng son là mấy. Có đợt thấy vài người cũng qua nhờ ông chữa vô sinh, chữa yếu sinh lý. Có ông đến “súng ống” đã hỏng bét rồi, "trên bảo dưới không nghe". Gặp ông Trọng vài tháng là lại đi “chiến đấu” được mới tài”.
Cổng nhà bác sỹ Đông y Nguyễn Hữu Trọng.
Bí kíp tăng cường thể lực bằng dinh dưỡng
Người chúng tôi nhắc đến chính là ông Nguyễn Hữu Trọng (92 tuổi, Ba Vì, Hà Nội) - người đã khá nổi tiếng với mối tình "bố em ít hơn tuổi anh". Cách độ vài trăm mét đã có thể nhìn thấy cơ ngơi của ông Trọng khang trang nằm trên vạt đất cao với cổng lớn đề chữ Nam dược thần hiệu Tuệ Tĩnh Đường. Phía bên trong là ngút ngàn các loại cây cối. Vốn nghe ông Trọng đang nắm giữ những bí kíp có thể giúp làm tăng cường sinh lực nam giới, người yếu mấy cũng khỏe, mà người đã khỏe lại còn sung mãn hơn. Chưa biết thực hư nhưng nhìn dáng người cao lớn, nhanh nhẹn của ông bước ra cũng dễ dàng có thể thấy ông trẻ hơn so với độ tuổi thất thập cổ lai hy của mình.
Vừa nhấp ngụm trà thì có cậu bé ló mặt ra tò mò nhìn mấy vị khách mới đến. Ông cười mà khoe luôn đấy là đứa thứ hai của ông với cô vợ trẻ. Khi cưới vợ vào cái tuổi mà người ta chỉ còn an tâm dưỡng già thì ông thấy như mình mới chỉ tầm ba bốn chục, rất khỏe mạnh và yêu đời. Khi ông đẻ đứa con đầu thì nhiều người còn bán tín bán nghi vì chẳng thể tin được ông lão 80 có thể "tòi" ra được đứa con lại còn khỏe mạnh, kháu khỉnh. Ấy vậy mà khi thằng thứ hai ra đời thì người ta chẳng còn nói gì nữa, chỉ bái phục ông. Tiếng lành đồn xa, có nhiều người tìm đến ông để xin cái bí kíp làm sao cho "trên bảo dưới nghe", lấy lại phong độ thời trai trẻ.
Ông Trọng rất chuộng các vị thuốc Nam.
Ông chia sẻ: “Tôi là một bác sỹ nên tôi rất hiểu tại sao những người trẻ bây giờ lại vô sinh, lại yếu sinh lý nhiều thế. Môi trường bây giờ độc hại từ không khí cho đến nguồn nước, thức ăn, cỡ trẻ như cô cậu, ăn nhiều cơm hàng cơm quán thì chẳng bổ béo gì. Gặp đâu cũng thấy mất an toàn, thức ăn thì toàn nhiễm độc chì. Rồi nhiều người lại không biết giữ thân mình, quan hệ tình dục bừa bãi, không khoa học, không biết cách phòng tránh nên chuyện vô sinh mà các cụ hay nói dân dã là tịt đẻ giờ nhiều không đếm xuể. Có nhiều cô thì cứ phá thai lấy vài đôi lần hay dùng thuốc tránh thai vô tội vạ. Đàn ông thì cứ suốt ngày “tự xử”, có khi mới mười mấy tuổi đầu ngày đã “xử” đôi ba phát thì chẳng tránh được gặp vấn đề về sau. Mà khi đã "hỏng" rồi thì chữa nó cũng gian nan lắm, không phải ai cũng có đủ điều kiện để chữa”.
Chia sẻ về bí quyết duy trì thể lực, ông Trọng bảo: "Đơn giản lắm. Tôi hay mua ngao về. Mỗi lần mua lượng lớn độ 10 cân một. Mà toàn là 10 cân ruột đã được lọc sạch chứ không còn vỏ. Tôi về trữ đông xong cách mấy hôm lại lấy ra, xào lên hoặc chế biến nhiều cách để ăn. Cứ duy trì đều đặn như thế, cơ thể rất khỏe mạnh.
Nhiều người thực chất không có kiến thức, cứ nghĩ ăn giá đỗ, thịt bò, ngao, lá hẹ thì đều sẽ tăng cường sinh lực nhưng không phải như thế. Mỗi người, mỗi nhóm máu sẽ phù hợp với những nhóm thực phẩm khác nhau. Ví như người có nhóm máu A nhưng lại cứ tẩm bổ bằng các món thịt đỏ thì lại gậy ông đập lưng ông.

Xung quanh nhà ông Trọng trồng nhiều loại cây vừa để làm cảnh vừa để làm thuốc.
Tôi có biên soạn vài cuốn cẩm nang thực phẩm bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Trong đó tôi hướng dẫn các cách kết hợp các loại rau củ quả, thực phẩm, các cách chế biến để người đọc có thể từ đó, biết cách làm thế nào để có nguồn dinh dưỡng tốt nhất, phù hợp nhất. Thậm chí ăn chay trường, ăn nhiều rau vẫn có thể lực tốt, không thua gì những người ăn thịt".
"Liều thuốc" tâm lý
Ông Trọng gặp vợ khi nàng còn là sinh viên trường đại học mà ông có dịp đến đó làm diễn giả. Nàng đã bị thu hút bởi sự am hiểu và phong cách hài hước, dí dỏm của ông. Ông kể chính vợ mình là người chủ động chinh phục và ngỏ ý muốn gắn bó lâu dài. Khi mới đầu nhận thấy tình cảm của cô gái trẻ hơn mình quá nhiều tuổi (vợ ông Trọng kém chồng 52 tuổi - PV), ông cũng có chút e ngại vì sợ chênh lệch tuổi tác nhiều sẽ khó có thể dung hòa. Khi hai người đi với nhau toàn bị gọi là ông cháu. Mà cũng đáng tuổi ông cháu thật. Nhiều người tò mò còn sỗ sàng hỏi luôn: “Thế tầm này rồi thì còn mần ăn được gì không hay lại giống ông Bá Kiến ngậm miếng thịt bò lựt sựt trong miệng mà không nhai được?”. Nghe vậy thì ông liền nói: “Cứ nhìn cô ấy vui vẻ thế nào thì tự hiểu, việc gì phải hỏi. Chả nhẽ cô ấy trẻ thế lại bắt cô ấy sống có chồng như không hả?”. Ông Trọng chia sẻ: “Thật ra hài hòa về thể xác nhưng cũng cần phải tâm đầu ý hợp, tinh thần thoải mái thì mới sống với nhau được”.

Quả thực ông Trọng tuy có cao tuổi nhưng rất phong độ và trẻ trung. Xung quanh phòng khách nhà ông trưng rất nhiều những bức ảnh mà ông chụp trong quá trình đi du lịch, công tác. Phía góc phòng còn có cây piano cơ và một số loại nhạc cụ khác của ông. Ông nói: “Mình cưới vợ trẻ nên mình cũng phải trẻ, phải khỏe và có trách nhiệm với vợ con. Chứ cái tầm này mà mình cứ cho mình rũ như tàu lá héo thì vợ con nào chịu nổi. Mình đã rước người ta về là mình phải có trách nhiệm.” Những khi rảnh, ông Trọng vẫn hay đàn hát, dạy đàn cho các con. Ông có một quyển sổ dày, in nhiều bài thơ ông tự làm trong đó. Thơ ông chủ yếu là thơ về nghề thuốc, thơ tếu và cũng có cả thơ tình".
“Cái khoản phòng the của vợ chồng tôi giờ không thua gì bất cứ cặp vợ chồng trẻ nào, có khi còn tuyệt vời hơn. Bởi lẽ tôi là thầy thuốc, tôi biết cách chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Mà sức khỏe ở đây không chỉ là về thể chất, mà còn về tinh thần nữa. Tối tối gia đình quây quần, tôi đánh vài bản đàn cho cả nhà nghe, đêm về lại đọc tiếp cho vợ nghe dăm ba câu thơ tình ý nhị, hài hước. Đàn ông phải biết chiều phụ nữ, bản thân tâm lý chiều chuộng, chăm lo cho người phụ nữ của đời mình thì hóc môn nam cũng tăng mà chuyện kia cũng sẽ viên mãn. Mà ví như tôi hát quan họ, tôi đâu có hát giống thường, tôi hát tếu táo nên vợ thích mê à”, ông nói thêm.
Niềm tin vào phong thủy, tâm linh
Giữa sân nhà ông Trọng là một linga to cỡ hai, ba người ôm về sinh thực khí của nam. Ông bật công tắc là dòng nước từ linga phun thẳng lên trời. Ông bảo, từ khi làm linga này, bản thân ông càng khỏe hơn, vợ muốn gì cũng chiều, vào ra không ngớt. Cả mảnh đất này trồng nhiều loại thảo dược, cây cối nên rất vượng dương. Cơ thể ông không chỉ khỏe mạnh từ bên trong mà còn hài hòa với thiên nhiên đất trời. Không chỉ về niềm tin, tâm linh mà cả ngôi nhà đều được xây dựng hợp phong thủy nên không chỉ riêng ông mà tất cả mọi người sống trong gia đình đều rất khỏe mạnh.
Chiếc linga chứa đựng niềm tin về phong thủy và tâm linh của ông Trọng.
Trong cơ ngơi của ông còn có một nhà thờ tổ nghề, luôn được chăm sóc và hương khói chu đáo. Ông có niềm tin là từ khi làm linga này rồi mình sống thiện tâm, biết chăm lo trước sau vẹn toàn thì những điều tốt đẹp sẽ đến.
Không chắc rằng đâu là bí kíp quan trọng nhất hay cần phải hội tụ đầy đủ mọi yếu tố như trên thì ông Trọng mới có thể có được sức khỏe hơn người như vậy. Nhưng có một điều ta có thể thấy rằng, sự điều độ, khoa học và hiểu biết sẽ đem lại sức khỏe tốt, không chỉ về sinh lý mà còn giúp con người có được cơ thể khỏe mạnh, tinh thần vững chắc để sống tốt và cống hiến cho xã hội.
Trang Trang