Cầu thủ bị đồng đội đánh chết ngay trên sân vì đá dở

Một cầu thủ bị đồng đội đánh chết ngay trên sân bởi chính các đồng đội của mình. Lý do là đá không tốt, mắc sai lầm khiến đội nhà thua trận.
Bi kịch bóng đá rất đau lòng và hi hữu kể trên đã xảy ra tại Uganda vào cuối tuần qua. Nạn nhân là Churchill Owaci, người thi đấu ở vị trí trung vệ.

Đội bóng của Churchill Owaci đã bị thua trong trận đấu thuộc giải địa phương, giữa hai đội bóng đều thuộc Giáo xứ Poba tại miền bắc Uganda.
 

Các nguồn tin cho biết, Churchill Owaci đã mắc một sai lầm trong phòng ngự khiến đội nhà phải nhận thất bại ở những phút cuối.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, đồng đội đã cằn nhằn, chỉ trích Churchill Owaci.

Churchill Owaci tất nhiên cũng phản bác lại những lời lẽ không tích cực nhắm vào bản thân.

Cãi nhau qua lại một hồi, những cái đầu càng trở nên nóng hơn. Nhiều cầu thủ cùng đội đã lao vào đấm đá Churchill Owaci.

Sau khi sự việc lắng xuống, các bên lục tục ra về thì lại xảy ra tranh cãi giữa Churchill Owaci và một đồng đội. Churchill Owaci đã khiến anh chàng kia ngã khỏi xe đạp.

Thế là cơn mưa nắm đấm lại trút xuống Churchill Owaci. Cầu thủ 22 tuổi nhanh chóng gục xuống.

Nhận thấy tình trạng nguy kịch của Churchill Owaci, đám hung thủ vội vàng đưa vào Trung tâm Y tế Agoro III. Nhưng chỉ vài giờ sau, Churchill Owaci đã trút hơi thở cuối cùng.
 

Cảnh sát địa phương tuyên bố đã thu thập được chứng cứ đầy đủ và tiến hành bắt giam hai nghi phạm cầm đầu màn đánh hội đồng Churchill Owaci. Hai kẻ này là anh em ruột trong một gia đình.

Người phát ngôn của cảnh sát vùng Aswa, Jimmy Patrick Okema, khẳng định đây là một vụ giết người, những kẻ sát hại đồng đội sẽ khó tránh khỏi án tù nghiêm khắc của pháp luật.

Chủ tịch đội bóng của Churchill Owaci là Denis Onyon đã bày tỏ sự bàng hoàng, phẫn nộ với bi kịch vừa xảy ra.