Cuộc tình bi kịch của nữ triệu phú với “trai hư”: Cái kết gây tranh cãi

Vũ Hạnh
Trước tòa, người đàn ông một mực cho rằng bạn gái chết do tai nạn dù cơ quan chức năng tìm thấy 93 vết bầm tím trên thi thể cô.

Sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, Kinga Legg tìm được tình yêu bên một người đàn ông quyến rũ, giàu có nhưng thực chất chỉ là kẻ dối trá về thân phận, lười biếng và có quá khứ không mấy tốt đẹp. Cũng từ đó, sóng gió bắt đầu ập tới với nữ triệu phú mà cuộc đời vốn đã không mấy bình yên.

Pháp luật - Cuộc tình bi kịch của nữ triệu phú với “trai hư”: Cái kết gây tranh cãi

Ian Griffin bị phán quyết có tội trong cái chết của bạn gái

Mối quan hệ bạo lực

3,5 năm kể từ khi nữ triệu phú Kinga Legg qua đời, bạn trai của cô - Ian Griffin chính thức hầu toà vào ngày 1/12/2014. Người đàn ông 45 tuổi xuất hiện với một đôi nạng nặng nề.

Trong phiên tòa kéo dài 4 ngày, bồi thẩm đoàn đã lắng nghe các nhân chứng nói về mối quan hệ bạo lực giữa Kinga và Ian. Gia đình, bạn bè của Kinga kể về việc cô đã rất buồn khi tiết lộ cho họ việc bị bạn trai đánh đập. Cô cũng cáo buộc Ian lừa dối mình qua lại với tình cũ, người mà hiện tại mới sinh con với Ian. Kinga thậm chí còn nói với họ rằng nếu cô đột ngột qua đời thì Ian chính là người cơ quan chức năng cần tìm.

Trước tòa, Ian vẫn giữ nguyên lời khai kể từ khi bị bắt. Người đàn ông này nói mình bị mất một phần trí nhớ. Điều duy nhất mà anh ta nhớ được là họ đã cãi nhau trong khi ăn tối rồi trở về khách sạn. Anh ta nhớ căn phòng đã rất lộn xộn và sau đó anh ta ngất đi vì Kinga sử dụng súng gây choáng. Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Ian nói nhìn thấy bạn gái nằm im, cơ thể lạnh toát nên đặt cô vào bồn tắm để sưởi ấm rồi rời đi. Ian cũng kể bị Kinga bạo hành, đánh đập. Anh ta cho rằng cái chết của Kinga do tai nạn và cô có thể đã ngã về phía sau, đập đầu vào bàn.

Cái kết gây tranh cãi

Luật sư của Ian cho biết vào đêm Kinga chết, Ian đã uống khá nhiều rượu và hơn nữa còn mắc chứng rối loạn khi sử dụng benzodiazepine – một loại thuốc an thần và gây nghiện nên không làm chủ được hành động và suy nghĩ của mình. “Nếu thân chủ của tôi muốn chạy trốn, anh ấy hoàn toàn có thể đáp máy bay đến một nơi nào đó thật xa. Anh ấy có thời gian và tiền bạc”, luật sư nói.

Luật sư còn nói thêm rằng khi bị bắt ở Anh, Ian từng liên tục cố gắng tự tử nhưng không thành. Tất cả là bởi tình yêu của Ian đối với bạn gái lớn đến mức khiến anh ta chỉ có một suy nghĩ duy nhất là tự sát theo cô.

Trong khi đó, công tố viên cho rằng Ian giả vờ mất trí nhớ. Kinga có tất cả 93 vết bầm tím trên cơ thể, trong đó có 17 vết ở đầu và 33 vết ở ngực. “Ý định giết người là rõ ràng. Cô ấy đã bị đánh chết”, phía công tố khẳng định. Sau 5 giờ thảo luận, cuối cùng bồi thẩm đoàn tuyên Ian có tội và phải nhận bản án 20 năm tù.

Tuy nhiên, khi đang thụ án được gần 2 năm, Ian được thả vào tháng 1/2017, sau một phiên điều trần kín vào tháng 10/2016. Quyết định này thời điểm đó đã gây ra nhiều tranh cãi. Sau khi ra tù, Ian tới sống ở vùng Alsace, phía đông bắc nước Pháp và từ chối trả lời về nguyên nhân được tự do.

(Hết)

--------------

Đàm Anh (Theo Crimemagazine)