Đã đến lúc MU thả "con thú bị xích" Van de Beek

Kể từ ngày gia nhập MU từ Ajax, Van de Beek vẫn bị đối xử như... khách lạ trong nhà.
Bản hợp đồng 40 triệu bảng chỉ được ngồi xem các trận đấu tại Ngoại hạng Anh từ ghế dự bị. Có trận thì Van de Beek được vào sân trong ít phút. Có trận thì chẳng được chạm bóng lần nào.

Van de Beek chỉ được HLV Ole Solskjaer điền tên vào đội hình xuất phát ở Cúp Liên đoàn Anh, nơi mà các đội bóng lớn coi như một sân chơi dành cho các cầu thủ loại B và các tài năng trẻ.

Không được đóng góp cho MU ở mặt trận chủ đạo Premier League, Van de Beek chỉ còn đội tuyển Hà Lan để giải phóng calo và cả sự ức chế.

Kết quả thật đáng mừng. Ở trận đấu với Italia rạng sáng nay 15/10, tiền vệ 23 tuổi đã ghi được bàn thắng đầu tiên trong màu áo Da cam với cú sút nửa nảy quyết đoán. 
 

Nhờ pha lập công của Van de Beek, Hà Lan cầm hòa Italia 1-1 ngay trên sân khách để tiếp tục duy trì hy vọng tiến xa tại UEFA Nations League 2020/21. Hà Lan đang có 5 điểm sau 4 trận, kém Italia và Ba Lan lần lượt 1 và 2 điểm khi phía trước vẫn còn 2 vòng đấu.

Hoàn thành nhiệm vụ ở ĐTQG, Van de Beek trở lại MU để sẵn sàng cho màn chạm trán Newcastle tại St James' Park vào cuối tuần này. Và rất có thể, HLV Solskjaer đã nhận thấy rằng giờ chính là lúc thích hợp để thả "con thú bị xích" Van de Beek ra?

Tuy chưa được đá bao nhiêu cho MU, Van de Beek đã để lại khá nhiều dấu ấn. Anh ghi bàn danh dự cho "Quỷ đỏ" trong thất bại trước Crystal Palace ở trận ra quân tại Premier League 2020/21. Anh kiếm được quả phạt đền giúp MU đánh bại Brighton 3-2. 
 

Bruno Fernandes, tác giả bàn thắng từ chấm 11m trước Brighton, đang đối diện nguy cơ phải cách ly vì ở gần "bệnh nhân Covid" Cristiano Ronaldo tại đội tuyển Bồ Đào Nha. Hàng tiền vệ MU, với Paul Pogba ngày càng đánh mất niềm tin từ cả HLV lẫn đồng đội, đang thiếu nghiêm trọng một nguồn năng lượng tích cực.

Các nguồn tin tiết lộ, sở dĩ HLV Solskjaer chưa vội sử dụng Van de Beek thường xuyên vì muốn tiền vệ này có thêm thời gian để thích nghi với thứ bóng đá đòi hỏi nhiều tốc độ, thể lực của nước Anh.

Nếu đúng như vậy thì vị chiến lược gia người Na Uy thực sự là thận trọng hơi thái quá. Một cầu thủ giỏi luôn biết cách tỏa sáng bất kể anh ta chỉ vừa mới đặt chân tới CLB mới.

Chân sút sinh năm 2000 Erling Haaland chỉ cần 3 phút để chứng tỏ giá trị với Dortmund, vậy chẳng lẽ Donny van de Beek, già hơn tiền đạo đồng hương của Solskjaer 3 tuổi, lại phải cần đến 3 tháng để sẵn sàng đưa MU thoát khỏi khủng hoảng?