Điềm báo chết chóc từ tờ giấy bà chủ nhà nghỉ để lại cho con trai khiếm thính trước khi bị giết

Anh Hiệp (con trai nạn nhân Hải) cho biết, trước khi bị sát hại mẹ đã để lại một tờ giấy nhắc anh phải khóa cổng cẩn thận không Ngọc Anh sẽ vào giết. Thậm chí, bà Hải còn dặn con phải thuê luật sư nếu mẹ bị giết.
Trong cả hai phiên xét xử (sáng và chiều) ngày 31/8/2020 tại TAND TP Hà Nội, bị cáo Đỗ Ngọc Anh (SN 1964, trú tại xã Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội) kẻ giết vợ, phân xác phi tang xuống sông Đuống vẫn một mực cho kêu oan, nói bị ép cung. Bị cáo cho rằng, bản thân không giết bà Đặng Thị Hải (vợ Ngọc Anh).

Trong khi đó, người thân của bị hại ngồi ở bên dưới thể hiện thái độ vô cùng bức xúc, uất ức trước những lời chối tội của Ngọc Anh. Gia đình đeo khăn tang, cầm di ảnh nạn nhân và khóc không ngớt. Thậm chí, mẹ bà Hải đau buồn đến mức gục xuống bàn khi tòa đang xét xét. Phía gia đình nạn nhân mong HĐXX loại bỏ Ngọc Anh ra khỏi xã hội.
 
Linh cảm chết chóc của bà chủ nhà nghỉ trước khi bị giết
Ngọc Anh tại phiên xử chiều nay

Một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong phiên tòa xét xử hôm nay đó là lời khai của anh Ngô Duy Hiệp (con trai bị hại Hải). Anh Hiệp là người khiếm thính nên tòa chấp nhận có người phiên dịch ngồi tại tòa để hỗ trợ truyền đạt ý kiến của anh Hiệp.

Trước HĐXX anh Hiệp nói do bị câm điếc nên không nói chuyện với bị cáo Ngọc Anh, cũng không có mâu thuẫn gì với người này. Nhưng cũng theo anh Hiệp, trước khi mẹ bị sát hại có để lại mẩu giấy viết lời dặn con trai về việc Đỗ Ngọc Anh có ý định trả thù. Cụ thể như thế nào thì anh không nắm rõ do bất đồng ngôn ngữ.

Anh Hiệp nói trước tòa, một trong những nội dung mà bà Hải viết trong giấy để lại cho con trai là: "Hôm qua Hiệp đi không khoá cổng, thằng Ngọc Anh nó vào nó giết mẹ đấy, lần sau ra vào Hiệp phải khoá cổng ngay nhé…. Mẹ viết giấy cho Hiệp tất rồi, nếu nó mà giết mẹ thì con thuê luật sư kiện nó đi tù nhé”.

Thông qua người phiên dịch anh Hiệp còn cho biết thêm, không hiểu tại sao ngày 31/1/2019 (ngày xảy ra vụ án), Ngọc Anh lại xuất hiện ở nhà anh. Đến trưa cùng ngày khi anh đang ngồi máy tính ở trong nhà thì bỗng dưng điện mất. Anh Hiệp đi xem tình hình thì lại gặp Ngọc Anh. 

Đến gần trưa, anh Hiệp có liên lạc với mẹ nhưng không được nên đã đi đến trường. Khoảng 17h - 18h thì nhận được tin nhắn của chị gái báo mẹ bị sát hại
 
Linh cảm chết chóc của bà chủ nhà nghỉ trước khi bị giết
Anh Hiệp khai báo về tờ giấy mẹ để lại có điềm báo về việc Ngọc Anh sẽ giết mẹ

Cũng có mặt tại phiên xử, chị Ngô Thu Hường (con gái bị hại) nói: "Tôi không thể tưởng tượng một con người lại có hành vi tàn ác như vậy, gây hậu quả cho gia đình. Đến giờ này tôi vẫn chưa tìm được thi thể mẹ tôi về để chôn cất theo phong tục. Nỗi đau này sẽ theo chúng tôi suốt cuộc đời. Tại phiên tòa này, bị cáo Ngọc Anh còn không hối lỗi, gia đình tôi sẽ tiếp tục đi tìm mẹ tôi. Tôi đề nghị tòa loại bỏ người này ra khỏi xã hội vĩnh viễn, ông ta không xứng đáng sống trên xã hội này. Tôi yêu cầu bị cáo nhìn nhận lại hành vi của mình, đề nghị bồi thường thiệt hại cho gia đình tôi".

Mẹ ruột của bị hại gần 90 tuổi cũng có mặt tại tòa, bà nói trước HĐXX: “Tôi có đứa con gái, Ngọc Anh mới tìm hiểu mà đã giết con tôi, không biết giết bằng cách nào. Tôi đề nghị tòa anh này giết con tôi thế nào thì phải làm với hắn như vậy”.

Mặc dù có đầy đủ bằng chứng buộc tội thế nhưng Ngọc Anh vẫn một mực kêu oan, cho rằng bị đánh đập, ép cung nên buộc phải khai giết vợ. Khi HĐXX hỏi về việc nghĩ gì với lời khai từ sáng đến chiều thì bị cáo thản nhiên trả lời: "... Bị cáo không có tội gì mà phải ăn năn hối cải”.
 
[presscloud]http://media.baosuckhoecongdong.vn/upload/video/2020/03/16/ke-hoach-de-hen-cua-ga-chong-giet-vo-da-man-de-tiep-quan-em-vo_16032020163052.mp4[/presscloud] 
Vụng trộm ngoại tình với trai hư, đồng lõa giết chồng


Theo Thanh Mai/SKCĐ