
Đồng Nai: Công văn chỉ đạo ban hành cho có lệ?
08:32 05/11/2019
Ngày 15/08 vừa qua, UBND tỉnh Đồng Nai có công văn 9491/ UBND-TCD yêu cầu xử lý đơn xin lại đất của cụ Lý Văn Hơn trước tháng 9/2019, đến nay, hơn hai tháng trôi qua chỉ đạo của tỉnh cũng chỉ cho có lệ.

Ngay sau khi Báo Sức Khỏe Cộng Đồng có loạt bài phản ánh hành trình đưa đơn “kêu cứu” của cụ Lý Văn Hơn xin lại gần 208 ha đất trồng cao su suốt 20 năm qua nhưng bất thành. Vụ việc loan truyền từ trung ương đến địa phương, thế nhưng, mới đây lãnh đạo tỉnh Đồng Nai mới có công văn “hỏa tốc” số 9491/UBND-TCD giao cho Sở TNMT kết hợp với Thanh tra tỉnh, UBND huyện Long Thành... kiểm tra, rà soát theo nội dung đơn thư. Từ đó, thông nhất báo cáo, đề xuất chủ tịch UBND xử lý theo quy định của pháp luật, yêu cầu Sở TNMT báo cáo kết quả thực hiện rà soát, kiểm tra lên chủ tich UBND tỉnh trước tháng 09/2019.
Nội dung rõ là vậy, thế nhưng hơn hai tháng trôi qua những chỉ đạo UBND tỉnh giao cho Sở TNMT phối hợp cùng Thanh tra tỉnh... điều tra vụ việc đều không nhận được phản hồi, vậy là công văn chỉ đạo lại “thối”?.
Trước đó không lâu, phóng viên có cuộc làm việc với ông Chu Tiến Dũng, phó thanh tra Sở Tài Nguyên Môi Trường tỉnh Đồng Nai khẳng định: “Lãnh đạo Sở Tài Nguyên Môi Trường vừa chỉ đạo cho tôi tiếp nhận vụ việc báo chí phản ánh chuyện của cụ Hơn viết đơn xin lại 208 ha đất suốt 20 năm qua, chúng tôi đang kiểm tra lại vụ việc và tiếp nhận lại thông tin của cụ Hơn để xử lý dứt điểm, sở sẽ có câu trả lời đúng theo công văn 9491/UBND-TCD mà tỉnh chỉ đạo”.
Lời hứa chắc như “đinh đóng cột” của “vị” phó chánh thanh tra sở khiến chúng tôi vui mừng khôn siết, thế nhưng niềm vui chưa tày gang, đến nay, đã hai tháng sau ngày công văn 9491/UBND-TCD của UBND tỉnh ra, mọi chỉ đạo được UBND tỉnh giao cho sở TNMT cùng lời hứa trả lời báo chí, người dân trước trong tháng 09/2019 của ông Dũng đều biến thành “gió thoảng mây bay” khiến công văn “thối” lời hứa “suông”.
Sau nhiều tháng đặt lịch, mới đây phóng viên tiếp tục nhận được phản hồi từ số điện thoại 0933304593, tự xưng tên Nga làm việc trong Ban tiếp cống dân tỉnh Đồng Nai mong muốn tiếp cận thông tin của cụ Lý Văn Hơn, mong muốn phóng viên cung cấp nội dung làm việc để báo cáo lãnh đạo.
Lạ ở chỗ, trước đó hơn một thángchúng tôi có gửi công văn, giấy giới thiệu cho UBND tỉnh về nội dung vụ việc của cụ Lý Văn Hơn, câu hỏi, kế hoạch làm việc sao giờ vẫn hỏi? Đặt lịch làm việc hai lần rồi sao vẫn hỏi?...
Ngày 13/10 vừa qua, phóng viên trao đổi cùng ông Nam, trưởng văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai qua số điện thoại 0907843621 cho biết: “Nội dung đoàn vào làm việc chưa được báo trước, vì vậy cần phải đăng ký nội dung trước phòng tiếp nhận ngoài cổng UBND tỉnh. Hiện tôi đang đi phúng viếng đám ma, mong thông cảm”.
Nhiều lần phóng viên phân trần đã đặt lịch làm việc rồi sao vẫn phải đặt lại? Ông Nam trả lời “tôi chưa nhận được, hiện nay tôi đang bận đi viếng đám tang bên ngoài ”.
Với kiểu “coi người chết hơn người sống” như ông Nam nói, đến đây, độc giả có quyền đặt câu hỏi phải chăng UBND tỉnh Đồng Nai, văn phòng tỉnh ủy Đồng Nai... sẽ coi trọng vụ việc khi cụ Lý Văn Hơn lìa trần theo kiểu “đi phúng viếng đám tang” trong giờ làm của ông Nam? Bao nhiêu công văn “chết” hoặc để “thối” nữa thì vụ việc mới được xử lý? Trách nhiệm tiếp nhận và xử lý vụ việc của các sở, phòng, ban thuộc tỉnh Đồng Nai đã làm tốt chưa hay chỉ ngồi chỗ ăn lương trên tiền thuế của dân?...
Báo Sức Khỏe Cộng Đồng sẽ tiếp tục thông tin!