Indonesia tạm hoãn dự luật bỏ tù nếu các cặp đôi 'ăn cơm trước kẻng'

Nếu Bộ luật hình sự sửa đổi của Indonesia được thông qua, các cặp đôi chưa kết hôn tới du lịch tại đảo Bali có nguy cơ bị xử phạt nếu 'ăn cơm trước kẻng' hay thậm chí là ở chung phòng với nhau.
Tờ Daily Telegraph ngày 21/9 đưa tin, đề xuất của Bộ luật hình sự sửa đổi của Indonesia đang gây hoang mang cho người dân và cả cộng đồng khách du lịch. Theo đó, Bộ Luật Hình sự nước này đang xem xét quy định cấm các cặp đôi chưa kết hôn quan hệ hoặc thậm chí là ở cùng nhau trên đảo Bali.
 
Mặt khác, hòn đảo này cũng không công nhận hôn nhân đồng tính nên rất có thể cả cộng đồng LGBTQ+ cũng bị cấm theo dự luật trên.
 
Dự luật mới của Indonesia có thể khiến du khách bị xử phạt vì 'ăn cơm trước kẻng'
Bãi biển Kuta nổi tiếng của Bali

Dù chưa được thông qua nhưng giới quan sát đã dự cảm được mức độ tác động của dự luật này tới ngành du lịch 'đất nước vạn đảo' nói chung và nguồn thu của hòn đảo Bali nói riêng. Thực tế thời gian vừa qua đã có hàng loạt khách du lịch hủy chuyến đi tới hòn đảo này do lo ngại nguy cơ phải ngồi tù vì dự luật mới.

Elizabeth Travers - một doanh nhân người Úc sở hữu khoảng 30 biệt thự nghỉ dưỡng trên đảo Bali cho biết, dù dự luật chưa có hiệu lực nhưng những ngày gần đây bà liên tục phải giải quyết các trường hợp hủy đặt phòng. Nguyên nhân là du khách không còn niềm tin có thể đặt chân tới Bali khi chưa kết hôn.

Trả lời báo chí, bà Travers nhấn mạnh: "Nếu chính phủ thật sự nghiêm túc về việc thông qua một dự luật như vậy, ngành du lịch sẽ bị hủy hoại và cuộc sống tại Bali trước đây sẽ chấm dứt".

Trước làn sóng phản ứng gay gắt của dư luận, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã yêu cầu hạ viện tạm hoãn thông qua dự luật gây tranh cãi này. Ông cho biết sẽ xem xét kỹ lưỡng và có những thay đổi phù hợp.
 
Dự luật mới của Indonesia có thể khiến du khách bị xử phạt vì 'ăn cơm trước kẻng'
Cặp đôi chưa kết hôn có thể bị xử phạt nếu quan hệ hoặc ở cùng nhau tại Bali. Ảnh: Shutterstock

Indonesia là một quốc gia có hệ thống chính sách không khoan nhượng với tội phạm ma túy, cờ bạc và ngoại tình. Đối với du khách có ý định ghé thăm hòn đảo này cần theo dõi kỹ những điều chỉnh của dự luật và Bộ Luật Hình sự sửa đổi của Indonesia trong thời gian tới.
 
Hồi tháng 5/2019, cộng đồng mạng Việt Nam cũng từng dậy sóng trước một bài review liệu Bali có đáng được mệnh danh là thiên đường du lịch. Bài viết của cô gái Ngô Thị Hải Vân bày tỏ sự thất vọng khi các địa điểm du lịch tại đảo Bali không được lung linh, đặc sắc như những bức hình trên mạng.
 
Sau khi có chuyến du lịch đáng quên tới Bali, Hải vân chia sẻ, cảnh vật và các công trình ở đây khá nhỏ, không tráng lệ. Cảnh quan thực tế chỉ bằng khoảng 1/10 trong ảnh. Ví dụ, khu Uma Pakel được truyền tai là một trong những điểm check-in nổi tiếng ở Bali nhưng thực tế nó không khác gì một mô hình phim trường ở Hà Nội, được dựng lên để khách tới tham quan chụp ảnh.

Cũng theo cô gái này, các resort và bãi biển ở Bali kém xa so với Việt Nam. Đó là chưa kể số tiền mua tour đi Bali khá đắt, 13-15 triệu/người, di chuyển từ Việt Nam sang mất nhiều thời gian không khác gì đi châu Âu.
 
[presscloud]http://media.baosuckhoecongdong.vn/upload/video/2019/09/22/bali-tung-nhieu-rac-nhu-the-nao_22092019165822.mp4[/presscloud]
Hòn đảo Bali từng nhiều rác như thế nào. Video: Janet Newenham/Zing.vn
 
 
Hà Ly (t/h)