Hoàng tử William thực chất chẳng hề vui vẻ gì với vận mệnh phải trở thành quân chủ tương lai của mình.
Với tư cách là con trai cả của Thái tử Charles, Hoàng tử William ngay khi mới sinh ra đã được định sẵn sẽ là người kế vị ngai vàng của Vương Quốc Anh. Chính vì vậy mà Công tước xứ Cambridge từ lâu đã luôn được nuôi dưỡng và huấn luyện một cách vô cùng chỉn chu, cẩn thận, cha mẹ của anh cũng thường xuyên lưu ý Hoàng tử phải nắm rõ sứ mệnh trở thành người đứng đầu nền quân chủ lâu năm của mình.
Tuy nhiên, vào năm 1996, chính Công nương Diana đã tiết lộ với báo giới về việc William rất hay từ chối trách nhiệm trở thành nhà vua. Những tưởng rằng đó chỉ là một câu nói đùa thời còn là con trẻ ngây thơ nhưng cho đến hiện tại, ngay cả khi đã trưởng thành thì anh vẫn thẳng thắn tuyên bố trong một buổi phỏng vấn: “Việc trở thành vua không phải ưu tiên số một trong cuộc đời tôi. Hiếm khi lắm tôi mới suy nghĩ về chuyện đó.”
Ngay từ nhỏ, Hoàng tử William đã không muốn kế thừa ngôi vị
Ngoài ra, khi tham gia trò chuyện với nhà báo Nicholas Witchell, chàng hoàng tử điển trai của Hoàng gia Anh cũng đã chân thành trải lòng về việc bản thân không hề trông mong đến ngày kế vị đồng thời chính là lý do anh không muốn làm vua: “Tôi không chờ đợi, càng không hy vọng đến ngày đó, vì khi chuyện kế vị xảy ra thì có nghĩa là người thân của tôi (Nữ hoàng và Thái tử Charles) đã mất và tất nhiên tôi không muốn như thế.”
Lý do của William khiến nhiều người xúc động
Có thể thấy, mặc dù trở thành quân chủ đại diện cho một quốc gia hùng mạnh chính là một vinh dự, một sứ mệnh cao quý nhưng Hoàng tử William lại không hề hứng thú gì với việc đăng quang. Lý do anh đưa ra cũng là một lý do hết sức hợp lý, thành công khiến công chúng thế giới cảm thấy vô cùng xúc động cũng như thể hiện được tình cảm sâu sắc dành cho người thân của vị hoàng tử được nhiều người yêu mến, ngưỡng mộ.