Lừa dối nhà hảo tâm mang xe máy đi cầm cố, cặp bà cháu bán cháo lòng bị phanh phui bộ mặt thật

Lợi dụng lòng tốt của nhà hảo tâm, cặp bà cháu bán cháo lòng đã đem chiếc xe được tặng đi cầm cố, không hiểu dùng tiền làm gì. Nhiều người đã bày tỏ sự thất vọng trước hành động này.

Truyền thống ‘Lá lành đùm lá rách’ luôn hiện hữu trong cuộc sống của triệu triệu người Việt Nam chúng ta. Ở bất cứ đâu có hoàn cảnh khó khăn, ở đó sẽ có tấm lòng hảo tâm giúp đỡ họ. Tương tự như câu chuyện của cặp bà cháu bán cháo lòng dưới đây nhưng lần này sự việc lại vô cùng tréo ngoe. 

Chẳng là, mới đây câu chuyện của 2 bà cháu bán cháo lòng có hoàn cảnh khó khăn được đăng tải, một Youtuber đã đứng ra kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người. Thương cụ bà lao động vất vả, dân tình nhanh chóng quyên góp tiền bạc giúp đỡ sắm một chiếc xe máy mới toanh cho cháu trai chạy xe ôm công nghệ kiếm tiền phụ bà.

 

Câu chuyện của 2 bà cháu bán cháo lòng có hoàn cảnh khó khăn được một Youtuber đứng ra kêu gọi giúp đỡ được nhiều người chú ý
 
Thế nhưng, 3 ngày sau quay lại, Youtuber đó phát hiện chiếc xe máy ‘không cánh mà bay’. Dù gặng hỏi nhiều lần hai bà cháu sóng chỉ nhận được câu trả lời vòng vo. Hai người đưa ra các ý kiến lấp lửng, ngập ngừng chẳng giống nhau cho sự ‘vắng nhà’ của chiếc xe máy. Khi thì để xe ở ngoài, lúc thì cậu cháu trai lấy xe chạy rồi, thậm chí là chạy xe bị lừa tiền… đủ các lí do trước khi cả hai thừa nhận đã mang xe đi cầm cố.
 
Thấy thái độ vòng vo, có dấu hiệu lừa lọc, Youtuber đã cứng rắn ép hỏi hai bà cháu thì nhận được câu trả lời gây sốc. Hóa ra chiếc xe đã bị cả hai đem đi cầm cố lấy 13 triệu tiền mặt, trong khi mới mua với giá 27 triệu đồng.

 

Ngay sau khi nhận được chiếc xe mới với giá 27 triệu đồng, hai bà cháu đã đem đi cầm cố để lấy 13 triệu đồng
 
Trước câu trả lời của bà cụ, Youtuber chỉ lắc đầu cho hay, niềm tin của anh và các mạnh thường quân bị đặt nhầm chỗ. Còn cụ bà chỉ dám nói nhỏ: ‘Bà sợ con buồn nên không dám nói’.
 
Sau khi đoạn clip được đăng tải, nhiều người bày tỏ sự thất vọng với hai bà cháu. Dân mạng khẳng định, đây không đáng là trường hợp được nhận giúp đỡ. Tuy nhiên, sau 3 ngày, Youtuber này lại đăng tải thêm 1 clip mới, kể rằng hai bà cháu đã chuộc xe về và mong nhận được sự tha thứ từ các nhà hảo tâm.

Khi được hỏi lí do đem xe đi cầm cố, cả hai bà cháu vẫn lẩn tránh, nói quanh co. ‘Bà kẹt công chuyện quá, kẹt cứng luôn nên mới như thế. Số tiền chuộc xe cũng phải vay mượn từ họ hàng’, bà cụ nói.

 

Cụ bà khóc khẳng định do mình có chuyện cần gấp không tiện chia sẻ nên mới không nói cho Youtuber nọ
 
Câu chuyện này khiến nhiều người phẫn nộ bởi với họ ‘đói cho sạch, rách cho thơm’ chớ nên tạo nét, phụ lòng của nhà hảo tâm, quanh co lừa dối mọi người. Hiện dân mạng đang truyền tay câu chuyện này với tốc độ chóng mặt. Họ muốn cảnh tỉnh cả người đi giúp đỡ lẫn người được giúp bởi lòng tốt phải được đặt đúng chỗ, đúng người.