Sinh viên mất liên lạc sau khi gia đình chuyển 7 tỉ đồng vì tin chương trình Du học
Thông tin được gửi đến nhà trường sau khi gia đình trình báo sự việc lên Công an phường 12, quận 10, và Công an TP.HCM. Sau đó, cơ quan chức năng phối hợp với nhà trường để xác thực và hỗ trợ việc tìm kiếm sinh viên.
Đại diện trường cho biết họ vô cùng bất ngờ khi biết một sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp lại rơi vào tình huống bị lừa đảo với số tiền lớn như vậy.

Theo lời cha mẹ M.T., vào trưa ngày 23/5, sinh viên này gọi về nhà, cho biết đã được chọn tham gia một chương trình giao lưu sinh viên quốc tế tại Đức. Em đề nghị cha mẹ chuyển tiền vào tài khoản để làm thủ tục sao kê phục vụ hồ sơ.
Ban đầu, gia đình chuyển 1,5 tỉ đồng. Sau đó, M.T. gửi danh sách sao kê và nói rằng trường sẽ chọn 5 sinh viên có số dư tài khoản cao nhất để cấp học bổng. Gia đình tin tưởng và tiếp tục chuyển thêm 1,48 tỉ đồng.
Trong những ngày tiếp theo, với lý do chưa lọt vào "top 5", M.T. liên tục xin thêm tiền. Gia đình lần lượt gửi tiếp các khoản lần lượt là 2,02 tỉ đồng, 500 triệu đồng, rồi 1,5 tỉ đồng nữa. Sau cùng, M.T. đề nghị thêm 300 triệu để “chắc suất”, nâng tổng số tiền được chuyển lên 7 tỉ đồng.
Nghi ngờ, người cha đã nhờ bạn bè trong ngành ngân hàng kiểm tra tài khoản của con và phát hiện số dư là 0. Khi liên hệ, M.T. viện cớ bận học và không chịu gặp mặt hay xác minh qua video.
Đến khoảng 16h40 cùng ngày, khi gia đình yêu cầu con đến ngân hàng in sao kê, M.T. trả lời đang trên đường rồi tắt liên lạc hoàn toàn.
Gia đình đến phòng trọ thì được biết M.T. đã không trở về từ ngày 14/5. Các bạn cùng lớp cũng cho biết từ ngày 23/5, M.T. không đi thực tập và trả lời là về quê vì mẹ bệnh.
Đáng chú ý, đến tối 28/5, M.T. vẫn nhắn tin qua Zalo cho mẹ xin thêm 200 triệu đồng với lời hứa sẽ tiết lộ nơi ở. Mẹ M.T. từ chối chuyển khoản vào buổi tối, đề nghị gửi tiền mặt qua xe khách sáng hôm sau. Dù M.T. đã xem tin nhắn nhưng không phản hồi thêm.
Văn bản giả tinh vi đánh lừa sinh viên chuyển tiền tỷ
Theo đại diện Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, sau khi kiểm tra các chứng cứ do phụ huynh cung cấp, họ xác định sinh viên M.T. đã bị đánh lừa bởi một văn bản giả mạo được soạn thảo cực kỳ tinh vi.
Văn bản này giả danh trường, sao chép cả con dấu và chữ ký của Phó Hiệu trưởng, đồng thời viện dẫn một chương trình học bổng quốc tế do Đại sứ quán Đức phối hợp với Trường ĐH Johannes Gutenberg Mainz tài trợ.
Nội dung văn bản cho biết chương trình giao lưu kéo dài hai tháng, được chính phủ Đức đài thọ toàn bộ chi phí đi lại, sinh hoạt, tham quan học thuật. Các khoản chi phí còn lại được nêu là do nhà trường hỗ trợ.
Điểm mấu chốt là văn bản yêu cầu sinh viên nộp hồ sơ bao gồm sơ yếu lý lịch và sao kê tài khoản ngân hàng, với mức số dư từ 500 triệu đến 3 tỉ đồng. Những sinh viên có năng lực tài chính mạnh kèm thành tích học tập tốt sẽ được xem xét nhận học bổng lên đến 80%.
Thời gian nhận hồ sơ được ấn định từ ngày 12 đến 26/5, trùng khớp với khoảng thời gian gia đình M.T. bắt đầu chuyển tiền.
Ngay khi sự việc bị phát hiện, nhà trường đã phát đi cảnh báo đến toàn thể sinh viên thông qua các kênh thông tin chính thức, đồng thời khẳng định hiện không triển khai bất kỳ chương trình giao lưu hay du học nào.
Nhà trường lưu ý rằng các hoạt động liên kết với Trường ĐH Johannes Gutenberg Mainz (Đức) chỉ giới hạn trong chương trình Y Việt – Đức. Bất kỳ chương trình trao đổi hay học bổng quốc tế nào đều sẽ được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của trường và gửi đến sinh viên qua email chính thức có đuôi @pnt.edu.vn.
Cũng liên quan đến vụ việc này, thông tin với PLO, đại diện trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho hay, sau nhiều ngày tìm kiếm, gia đình đã tìm được sinh viên MT. Hiện tại, sức khỏe tinh thần của em vẫn chưa ổn định, có thể em đã trải qua một thời gian hoảng sợ, lo lắng.
Cũng theo đại diện nhà trường, đây là trường hợp thứ hai liên quan đến sinh viên của trường bị lừa tiền mà trường được cung cấp thông tin chính thức từ trước đến nay.