Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình của một tài xế, vào khoảng 17h ngày 18/2, tại ngã tư Trần Phú – Lê Mao (TP Vinh), một người đàn ông bất ngờ lao vào tấn công nam sinh đang ngồi trên xe máy bằng nhiều cú đấm, đá. Mặc dù có một phụ nữ can ngăn, kéo ra ngoài, nhưng người này vẫn tiếp tục vung tay, tỏ thái độ hung hăng.
Trong suốt vụ việc, nam sinh chỉ nói: "Em không chửi anh", sau đó ôm mặt chịu trận, không hề có hành động phản kháng.

Sau khi bị hành hung, nam sinh được đưa vào Bệnh viện Đa khoa TP Vinh để kiểm tra. Các bác sĩ xác định em bị gãy mũi và tổn thương vùng miệng.
Nam sinh cho biết em đang học lớp 11 tại Trường THPT chuyên Đại học Vinh. Chiều hôm đó, khi điều khiển xe máy đến ngã tư Trần Phú, em dừng lại chờ đèn đỏ. Cùng lúc, một người đàn ông đi bộ băng qua đường và xảy ra va chạm nhẹ.
"Em chưa kịp giải thích và xin lỗi thì người này lao vào đánh liên tiếp", nam sinh kể lại.
Công an phường Quang Trung (TP Vinh) xác nhận người hành hung là Đặng Thái Hoàng (30 tuổi, trú tại địa phương) và đã triệu tập để lấy lời khai.
Thời gian gần đây, tình trạng bạo lực trên đường phố ngày càng gia tăng. Trước đó, hôm 10/2, tài xế Lexus Tống Anh Tuấn (43 tuổi) đã bị Công an quận Tây Hồ khởi tố vì hành vi hành hung một shipper 31 tuổi.
Ngoài ra, Công an TP HCM cũng đã bắt Quách Minh Nhựt (33 tuổi) vì tấn công một người ngay trước Bệnh viện Từ Dũ, và vợ chồng Nguyễn Văn Dũng – Bùi Thị Ngọc Anh vì hành vi đánh người giữa trung tâm thành phố.