Trong ngôi nhà ở thôn Tân Thanh, xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh ai đến chơi cũng nghẹn lòng khi thấy cảnh người vợ đau ốm gắng gượng đút cho người chồng bại liệt từng thìa cháo.
Anh Thìn (chồng chị Hòa) những năm trước rất khỏe mạnh, anh là trụ cột của cả nhà. Tuy nhiên tháng 8/2018 khi xây nhà anh đã bị ngã và rơi xuống đất hôn mê bất tỉnh, chấn thương sọ nào nặng dù đã chạy chữa khắp nơi nhưng anh không thể phục hồi. Giờ đây anh liệt một chỗ và mọi sinh hoạt đều cần đến sự giúp đỡ của người vợ.
Nhìn cảnh hai vợ chồng chăm nhau ai cũng chảy nước mắt
Khó khăn lại chồng chất khó khăn khi chị Hòa mới đây cũng mới phát hiện ra mình bị ung thư vú giai đoạn đầu, nghe hung tin xong chị như gục ngã. Chị lo lăng nếu nhỡ chị qua đời thì ai sẽ là người chăm chồng chăm con, chia sẻ về gia đình chị lại ứa nước mắt: “Anh thì nằm một chỗ. Đứa lớn thì mới học lớp 12, đứa út thì mới 8 tuổi. Giờ tôi ngã bệnh không biết những ngày sắp tới gia đình chị sẽ như thế nào nữa”.
Ngày anh bị bệnh cả gia đình chạy vạy lo liệu, hy vọng một ngày nào đó anh sẽ quay lại trạng thái bình thường nhưng mọi sự dường như vô vọng. Tiền chữa bệnh cho chồng còn chưa trả nợ hết giờ lại tiếp tục vay nên chị hòa nhiều lúc không muốn đến viện nữa vì áp lực kinh tế đã đè nặng đôi vai chị.
Người chồng nửa tỉnh nửa mê mọi sinh hoạt đều cần người trợ giúp
Mỗi lần lên cơn đau chị Hòa phải cắn răng chịu đựng
Người vợ ung thư đã phải cắt đi một bên vú và tiếp tục hóa trị, nhiều lúc lên cơn đau chị phải cắn răng chịu đựng và gồng mình đến quặn ruột, bởi hơn ai hết chị nghĩ nếu gục ngã thì cả nhà mình cũng sẽ khốn đốn hơn vì hai con quá nhỏ, chồng lại bị liệt rồi không biết tương lại sẽ đi đâu về đâu.
Chị Hòa ao ước có thể chống chọi lại được với bệnh tật để có nhiều thời gian ở bên các con, chăm lo cho gia đình.