Nghẹn ngào cảnh bé gái quấn quýt, sờ nắn khối u trên tay người cha khao khát sự sống

Hình ảnh cô con gái 3 tuổi với đôi mắt hồn nhiên hôn lên trán người cha suy thận giai đoạn cuối suốt 8 năm ròng rã, cơ thể yếu đuối khiến ai nấy đều nghẹn ngào, xót xa.

Anh Trần Văn Ninh (sinh năm 1988) và chị Dương Thị Loan (sinh năm 1990) kết hôn với nhau vào năm 2011. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua dù công việc vất vả, anh Ninh thì đi làm thuê với đủ thứ nghề từ phụ hồ đến bóc vỏ keo, còn chị Loan gắn bó với công việc đồng áng. Tuy cuộc sống khó khăn nhưng đôi vợ chồng trẻ vẫn không ngừng ấp ủ về một tương lai tươi sáng.

Gia đình 3 người sinh sống trong căn nhà mục nát, ẩm mốc.

Không may mắn khi anh Ninh bất ngờ phát hiện mình mắc phải căn bệnh quái ác. Mọi hạnh phúc, khát vọng tương lai đều bỗng chốc tan biến, thay vào đó là nỗi buồn bao trùm khắp căn nhà nhỏ bé. Từ đó đến nay, bệnh viện trở thành nơi gắn bó, ngôi nhà thứ hai của gia đình anh Ninh.

"Cưới được một năm thì anh lâm bệnh, giờ một tuần phải đi chạy thận 3 lần", chị Loan nghẹn ứ khi nhắc đến cuộc sống hiện tại.

Từ lúc phát hiện căn bệnh, anh Ninh dường như đã biết được điều xấu nhất đang đến với mình. Song trong tâm khảm, anh luôn day dứt và cảm thấy có lỗi với người vợ của mình. Bởi từ ngày lấy nhau về, anh chưa làm được gì cho vợ, cho gia đình.

Đôi tay rắn rỏi ngày xưa của anh Ninh giờ chi chít những khối u.

Có những lúc mệt mỏi quá, anh đã muốn tìm đến cái chết, muốn buông xuôi để đỡ gánh nặng cho người vợ.

"Nhiều lúc anh khóc rồi nói hãy để anh chết đi, như thế sẽ không còn gánh nặng cho em nữa, em sẽ đỡ khổ hơn. Những lúc như thế tôi chỉ biết khóc rồi xin chồng hãy cố gắng lên", chị Loan không kìm được nước mắt.

Điều kì diệu đã xảy đến giữa lúc gia đình rơi vào tuyệt vọng, tin chị Loan mang bầu như một liều thuốc giúp anh kéo dài sự sống và khát khao sống hơn bao giờ hết.

Sau hơn 9 tháng, một cô công chúa kháu khỉnh chào đời và được đặt tên là Trần Dương Huyền My (nay đã 3 tuổi). Huyền My chính là món quà vô giá, là động lực để cho vợ chồng anh vượt qua tất cả.

Anh Ninh muốn được sống để ở bên vợ, bên con, được chăm sóc cho đứa con bé nhỏ mỗi ngày: "Tôi muốn sống thêm một thời gian nữa để chăm sóc cho vợ, cho con, được nhìn thấy con khôn lớn. Nhưng đợt này sức khỏe của tôi yếu quá".

Lâu ngày mới từ bệnh viện về nhà, bé Huyền My cứ quấn quýt lấy người cha rồi hôn lên trán khiến ai cũng nghẹn lòng.

Ròng rã suốt 8 năm chạy thận, cơ thể anh Ninh cũng dần trở nên yếu ớt, mệt mỏi. Khuôn mặt anh sạm đen, đôi tay săn chắc ngày nào giờ chi chít những khối u. Thời gian đó, anh Ninh nằm viện còn nhiều hơn ở nhà. Những lúc vợ chồng anh Ninh chở nhau đi viện, bé Huyền My phải nhờ người bà nội năm nay đã gần 80 tuổi chăm sóc.

Chưa kể những lúc sức khỏe yếu, anh Ninh phải nằm điều trị tại bệnh viện cả mấy tháng trời.

"Anh Ninh mới đi điều trị trong Bệnh viện trung ương Huế hơn tháng nay mới về. Gặp cha, con bé nó vui lắm", chị Loan ngậm ngùi.

Nhìn bé Huyền My mới 3 tuổi quấn quýt, ngắm nghía, sờ lên những khối u trên tay của người cha, rồi hôn lên trán khiến ai cũng nghẹn ngào. Em còn quá nhỏ để có thể thấu hiểu, chịu đựng hết được nỗi đau, nỗi mất mát của người cha thân yêu.

Chị Loan không kìm được nước mắt khi nghĩ đến tương lai của chồng, của con gái.

Ngày cưới nhau, vợ chồng anh Ninh cũng chỉ có bàn tay trắng, không tiền, không cất được căn nhà để ra ở riêng. Chốn ăn ở cũng đang phải ở nhờ nhà mẹ đẻ. Cả 4 miệng ăn chỉ dựa vào mấy sào ruộng. Thế nhưng từ ngày anh Ninh lâm bệnh mọi công việc cũng phải gác lại.

Để có tiền lo viện phí và điều trị cho con, bà Trần Thị Liêm (79 tuổi, mẹ anh Ninh) đã phải bán đi gần hết mảnh vườn của gia đình. Thế nhưng số tiền ít ỏi từ việc bán mảnh vườn cũng không đủ điều trị khi bệnh tình anh Ninh ngày một xấu đi.

Trong căn nhà nhỏ lụp xụp, xập xệ không còn có thứ gì để bán được, 4 con người đành lủi thủi bấu víu lấy nhau cầm cự sống qua ngày.

Chị Loan cho biết, cơ hội duy nhất có thể cứu được mạng sống cho anh Ninh là ghép thận. Thế nhưng kinh phí quá lớn, nằm ngoài sức của vợ chồng anh.

"Kinh phí để thực hiện thay ghép thận cũng lên gần một tỷ bạc. Đó là số tiền quá lớn, quá sức với gia đình", nỗi buồn, sự tuyệt vọng hiện rõ trên khuôn mặt của người vợ trẻ. Mẹ con chị Loan giờ không còn biết trông nhờ vào đâu ngoài việc hy vọng vào một phép màu sẽ xảy đến trong tương lai sắp tới.