Đỗ Thị Thảo đang theo học ngành Quan hệ quốc tế, Học viện Ngoại giao.
Để đánh dấu sự khởi đầu của một hành trình mới, cô gái sinh năm 2002 không ngừng nỗ lực tập trung ngày đêm để hoàn thành các chương trình của năm cuối. Đây là bước khởi đầu vững chắc để tiếp tục theo đuổi đến cùng con đường học tập và làm việc sau này.
Đỗ Thị Thảo (thứ 4 bên phải) cùng các sinh viên tham gia đối thoại trực tiếp với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.
Nhờ vào khả năng nghiên cứu, tinh thần ham học hỏi và đặc biệt bản lĩnh dám tự vượt qua giới hạn bản thân, Thảo xuất sắc trở thành sinh viên có GPA 3.6 loại Giỏi tại Học viện Ngoại Giao.
Hành trình của cô nàng chưa dừng lại ở đó. Thảo cho biết bản thân có sẵn bệ phóng từ nhỏ khi đạt được một số thành tích nổi bật như giành giải Nhì tỉnh môn Ngữ Văn ở cấp 2, giải Khuyến Khích học sinh giỏi Quốc gia môn Văn ở lớp 11, nâng cao thành tích với giải Nhì học sinh giỏi Quốc gia môn Văn ở lớp 12... Là động lực giúp mình vững tin hơn trên hành trình tìm kiếm tri thức và sự phát triển của mình.
Thảo cũng chia sẻ là một sinh viên của ngành ngoại giao, cô nàng cảm thấy vinh dự và tự hào khi có mặt ở những buổi gặp gỡ, đón tiếp các nguyên thủ quốc gia và được đối thoại với Bộ trưởng. Thông qua các buổi gặp gỡ này, Thảo được trao dồi kỹ năng giao tiếp, học hỏi thêm những kiến thức, kinh nghiệm mang tính thực tiễn.
Thành quả của Đỗ Thị Thảo.
Buổi gặp gỡ ấy như “chất xúc tác” để cô gái gen Z vạch ra những kế hoạch hoàn thiện bản thân, trau dồi hoàn thiện thêm những gì bản thân còn thiếu sót để vững bước trên con đường mình đã chọn.
Năng động và luôn tự vượt qua giới hạn bản thân, vừa rồi Thảo xuất sắc được trở thành thực tập sinh của các cơ quan trực thuộc Trung ương như: Bộ Công Thương và Văn phòng Chính phủ.
Nói về thành quả này, cô nàng cảm thấy khá bất ngờ. “Ban đầu mình không dám hy vọng quá nhiều, vì bản thân mình so với các anh chị và các bạn khác thì chưa có nhiều kinh nghiệm và các bạn sinh viên DAV thực sự rất giỏi .” Nhưng có lẽ vì đặt tâm huyết rất nhiều vào đó nên hồ sơ của Thảo đã để lại ấn tượng cho các cơ quan. Cô nàng tự hứa với bản thân sẽ cố gắng học hỏi trau dồi nhiều hơn nữa để hoàn thành khóa thực tập một cách xuất sắc nhất.
Hoàn thành tốt vai trò của một sinh viên, Thảo còn hướng đến việc phục vụ cho cộng đồng, mang lại niềm vui, tiếng cười cho người dân vùng khó khăn. Những chuyến thiện nguyện gần xa đã vui đắp trong Thảo tinh thần lạc quan, tiến về phía trước dù có khó khăn thế nào đi chăng nữa, bởi ngoài kia, vẫn còn nhiều hoàn cảnh khó khăn cần những bạn trẻ như Thảo giúp đỡ được phần nào.
Thảo luôn nghĩ rằng, chỉ một cá nhân sẽ chẳng thể nào làm nên chương trình lớn, nhưng từng cá nhân nhỏ tập hợp lại sẽ thành một tập thể lớn mạnh, không việc gì không làm được.
Thảo vinh dự khi được tham gia Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32.
Tham gia sự kiện Sắc Xanh 2021 tại xã Xín Cái (Hà Giang), có mặt ở mảnh đất “đá nở hoa”, Thảo cùng mọi người đã mang đến cho người dân vùng cao cảm nhận được xã hội luôn dõi theo, quan tâm họ. Năng nổ tham gia thiện nguyện, Thảo như được sưởi ấm trái tim nhân hậu của mình và góp phần lan tỏa tinh thần yêu thương đến với cộng đồng.
Có dịp nhìn lại chặng đường đã qua, cô nàng nở nụ cười hiền lành và hài lòng với quãng thanh xuân ý nghĩa mà mình đã viết nên. Chặng đường phía trước sẽ còn gian nan nhưng với Thảo “thử thách chỉ làm bản thân thêm mạnh mẽ hơn”.