Vào ngày 1/4/2019, cảnh sát phát hiện thi thể đang phân hủy của cô bé xấu số Oliveira trong căn hộ của Santos. Trước đó, khi hàng xóm phàn nàn về mùi hôi thối bốc ra trong căn hộ, nam thanh niên này liền nói dối rằng chó cưng của mình mới chết, chưa tìm được chỗ chôn nên đành phải để tạm ở trong nhà.

Sau khi phát hiện vụ việc và tiến hành khám nghiệm tử thi, cảnh sát xác định nạn nhân đã tử vong vào đêm 29/3. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, cảnh phát phát hiện đêm Oliveira bị giết, cặp tình nhân trẻ đã cùng nhau uống rượu trong hộp đêm.
Khi đã phê pha, Santos thấy bạn gái khiêu vũ cùng một chàng trai khác nên đã nổi cơn tam bành. Sau đó, cả hai lời qua tiếng lại và chẳng ai chịu nhường nhịn ai. Cuối cùng, cơn ghen tuông che mờ lý trí, Santos đã dùng tay siết cổ Oliveira bằng cả dây sạc điện thoại và vòng cổ chó đến khi nạn nhân tắt thở.
Sau khi gây án, chàng trai 18 tuổi vẫn thản nhiên ngủ ngay bên cạnh thi thể bạn gái, sáng hôm sau dậy đi làm bình thường. Cuộc sống của Santos vẫn sẽ tiếp diễn như thế nếu như cảnh sát không phát hiện ra thi thể bên trong nhà.

Ngày 24/9 tới, Santos sẽ phải hầu tòa vì tội giết người giấu xác.
Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ