Thời đi học, ngồi trên ghế nhà trường, điểm số luôn là yếu tố tiên quyết để xếp loại, đánh giá học lực của học sinh trong suốt một học kỳ cố gắng. Theo đó, có không ít trường hợp học sinh chỉ thiếu 0,1đ để trở thành học sinh khá hoặc giỏi.
Điều này khiến các "khổ chủ" cũng phải khóc ròng, tiếc ngùi ngụi vì bỏ lỡ đi cơ hội được nhận giấy khen và phần thưởng từ trường lớp, phụ huynh.
Chính vì lẽ đó mà mới đây, trên mạng xuất hiện hình ảnh ghi lại cảnh một cậu học trò nhanh trí lên lấy lòng cô giáo bằng việc nhổ tóc sâu, mong cô 'rủ lòng thương', cứu vớt 0,1 điểm kia để mình có cơ hội được nhận được giấy khen.
Màn "trình diễn" nhổ tóc sâu vô cùng tận tâm và tỉ mỉ của cậu học trò mong được vớt vát điểm
Dân mạng xem xong chỉ biết vừa cười, vừa tán thưởng gật gù vì "chiêu trò" nịnh nọt của cậu học trò "nhất quỷ nhì ma". Theo như hình ảnh chia sẻ, có thể thấy, nam sinh đang tập trung cao độ, thể hiện trình độ khéo léo của đôi tay và sự tinh nhanh của đôi mắt mong sao không nhổ nhầm sợi tóc đen của cô để được thêm 0,1đ.
Qua việc làm của nam sinh, dân mạng thi nhau thả tim, bình luận và "réo gọi", gắn tên bạn bè nhiệt tình:
- Cũng tội tội nhưng mà nhổ nhầm 1 cọng tóc đen là trừ hẳn 1 điểm kéo phẩy xuống nhé
- Đáng được cho lên học sinh giỏi vì kĩ năng mềm tốt
- Cô mình không có tóc sâu, tóc bạc thì biết làm sao đây?
- Nhìn cưng muốn xỉu với chàng trai này, nhưng độ khéo chưa ổn thì phải thấy cô mặt vẫn hơi căng thẳng à nha.
Trước đó, trên mạng cũng xuất hiện không ít màn nịnh nọt thầy cô siêu lầy lội của hội học trò để khéo léo "tạo nét", giỡ lại "điểm ấn tượng" cho phần thể hiện của mình như sửa ô "Lời phê của thầy cô giáo" thành "Lời phê của cô giáo xinh đẹp", "của cô giáo dễ thương"... là "ăn ngay" điểm phong cách với người chấm điểm rồi.
Tụi học trò tinh quái và những pha nịnh nọt "đi vào lịch sử"
Sau cùng, dù chưa biết kết quả thế nào nhưng nhiều cư dân mạng mạnh dạn đánh giá: thế này cũng gọi là có tinh thần, mong cậu học sinh sẽ nhận được kết quả 'cầu được ước thấy'.