Dưới bài đăng của Mộc Trinh, người hâm mộ đã đồng loạt gửi lời động viên, mong cô và Hùng Dũng có thể mạnh mẽ vượt qua được khó khăn.
Tối ngày 23/3 vừa qua, thông tin cầu thủ Đỗ Hùng Dũng gặp chấn thương nặng sau va chạm với Ngô Hoàng Thịnh ở phút 28 trận đấu giữa CLB TP.HCM và Hà Nội FC, khiến nhiều fan hâm mộ môn thể thao vua vô cùng bàng hoàng, sửng sốt. Cú va chạm quá mạnh khiến Hùng Dũng bị gãy xương chày lẫn xương mác chân phải, hiện đang nằm viện để phẫu thuật và điều trị.
Hùng Dũng đau đớn nằm trên sân sau cú va chạm kinh hoàng dẫn đến gãy chân.
Ngay sau khi biết tin chồng gặp chấn thương khi thi đấu, Triệu Mộc Trinh, vợ của Hùng Dũng đã bắt chuyến bay trong đêm từ Hà Nội vào TP.HCM để ở bên cạnh chồng. Cô cho biết bản thân không xem trận đấu và biết chồng gãy chân từ người thân. Vợ nam cầu thủ không dấu được sự lo lắng, bật khóc nức nở.
Với Mộc Trinh, đây là chuyến bay dài nhất trong cuộc đời, bởi nàng WAGs luôn thấp thỏm lo lắng không biết chồng bị thương có nặng không. Gặp Hùng Dũng, cô lập tức nắm lấy tay anh, mếu máo vì xót xa và quá thương chồng.
Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Mộc Trinh đã đăng tải hình ảnh chồng kèm theo dòng tâm sự đầy cảm động: “Chưa bao giờ ra sân với một tâm thế lo lắng. Suy nghĩ chỉ cần bản thân mình luôn cố gắng, nghị lực, tốt với bản thân và tất cả mọi người thì bản thân cũng nhận lại được những gì xứng đáng… Yêu bóng, động lực cũng là bóng, cho và dạy cho chúng ta thật nhiều điều. Khó khăn nào rồi cũng sẽ qua hãy luôn thật lạc quan và cùng nhau cố gắng papa nhé!”.
Dưới bài đăng của Mộc Trinh, người hâm mộ đã đồng loạt gửi lời động viên, mong cô và Hùng Dũng có thể mạnh mẽ vượt qua được khó khăn. Một vài bình luận từ phía cư dân mạng: “Chúc anh có ca mổ thành công và sớm bình phục trở lại”, “Cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình anh chị ạ”, “Cố gắng và mạnh mẽ lên nhé, người hâm mộ luôn ở bên cầu nguyện”, “Chúc Hùng Dũng ca mổ thành công và nhanh hồi phục để trở lại sân cỏ”...
Bên cạnh đó, Mộc Trinh cũng tiết lộ bức thư mà HLV Park Hang Seo gửi đến chồng mình. Dù chỉ có vài dòng ngắn ngủi nhưng bức thư được viết bằng tiếng Việt khiến nhiều người bất ngờ. “Tôi rất buồn vì sự cố này. Nhưng Dũng hãy cố gắng, đừng đánh mất dũng khí. Chúng tôi luôn ở bên cạnh Dũng cho đến giây phút cuối cùng”, lời của ông Park được phiên dịch chép lại.
Về chấn thương của Hùng Dũng, nhiều khả năng anh sẽ mất ít nhất 6 tháng để hồi phục. Anh chắc chắn bỏ lỡ vòng loại thứ hai mùa giải World Cup 2022 và phần còn lại của V.League 2021 cùng Hà Nội FC. Sau khi trận đầu kết thúc, các thành viên Hà Nội FC, CLB TP.HCM, cùng nhiều người khác đã vào viện để động viên Hùng Dũng. Không ai có thể dấu được sự lo lắng cho tiền vệ sinh năm 1993.