Xem phim "Sex Education", tôi chợt nhớ đến bố mẹ ở quê: Đã bao lâu rồi tôi chưa nói với họ điều này...

Trải nghiệm xem phim "Sex Education" làm tôi nhớ đến gia đình của mình. Đặc biệt, một nhân vật chính của phim có nhiều điểm tương đồng với bố mẹ tôi.

1 nhân vật trong Phim “Sex Education” làm tôi nhớ đến bố mẹ của mình

Như nhiều người có thể đã biết, phim “Sex Education” của Netflix nói về cuộc sống của các thiếu niên và người lớn sống tại thị trấn giả tưởng Moordale, nơi họ phải đối mặt với nhiều tình huống khó xử liên quan đến chuyện tình cảm và cuộc sống gia đình.

Bộ phim khiến tôi bất ngờ ở chỗ nó có nhiều nội dung sâu sắc liên quan đến mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, đặc biệt là con cái tuổi teen - độ tuổi được cho là nhạy cảm với nhiều thay đổi về tâm sinh lý.

Khi xem phim “Sex Education”, tôi đặc biệt ấn tượng với nhân vật Jean Milburn - mẹ của cậu học sinh trung học Otis. Trong phim, Jean là một bà mẹ tràn đầy yêu thương nhưng lại hơi kiểm soát quá với con trai của mình.

asa butterfield as otis and gillian anderson as jean in sex education Hai mẹ con Jean Milburn và Otis Milburn trong phim "Sex Education".

Bà thường can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của con trai, thậm chí liên tục kiểm tra đồ đạc của Otis, hỏi những câu hỏi quá riêng tư về con và bạn bè, theo dõi con và sử dụng con làm đối tượng cho cuốn sách của mình mà không được con cho phép.

Thế nhưng, Jean đã nhận ra lỗi sai của mình, đến gặp con và xin lỗi. Bà cũng hứa sẽ tôn trọng quyền riêng tư của Otis hơn trong tương lai.

Mặc dù cư xử chưa khéo léo ở những phần đầu của phim, Jean chắc chắn đã dành hết tâm huyết cho việc nuôi dạy con. Không phải lúc nào bà cũng làm đúng nhưng mọi việc bà làm đều xuất phát từ tình yêu thương.

Do đó, Jean vẫn là một trong những nhân vật được yêu mến nhất trong phim “Sex Education”. Bà có thể không phải là người mẹ hoàn hảo, nhưng luôn cố gắng làm những gì mình cảm thấy đúng với Otis và luôn ở bên cạnh ủng hộ con.

jean va otis trong phim sex education 4 Hai mẹ con Jean và Otis ngày càng hiểu nhau hơn qua nhiều biến cố.

Dù có nhiều lần cãi vã, Otis vẫn rất yêu mẹ mình, điều này có thể thấy trong tập cuối của mùa 3, khi cậu lo lắng đến phát ốm sau khi Jean sinh con thứ hai. Lúc này, Otis nói “con yêu mẹ”, rằng cậu vẫn cần bà dù đã lớn hơn. 

Xem đến đây, tôi chợt nhớ đến bố mẹ ở quê. Đã lên thành phố làm việc được hơn chục năm, tôi ngỡ ngàng khi nhớ ra đã quá lâu rồi chưa nói với họ một điều…

Đã bao lâu rồi, tôi chưa nói với bố mẹ điều này…

Nhân vật Jean trong “Sex Education” có nhiều điểm tương đồng với bố mẹ tôi.

Giống Jean, bố mẹ rất yêu thương và quan tâm đến tôi. Từ nhỏ đến lớn, ông bà thường xuyên hỏi han tôi đi học có gì vui, học được những kiến thức gì, có cần bố mẹ giúp đỡ gì hay không.

sex education jean Từ đầu phim "Sex Education", Jean đã luôn là một người mẹ tràn đầy tình yêu thương với Otis.

Giống như Jean, bố mẹ tôi dành nhiều thời gian dạy bảo tôi, không chỉ dạy kiến thức trên lớp mà còn dạy các kỹ năng khác trong cuộc sống như đi xe đạp, xe máy, bảo vệ bản thân…

Giống như Jean, bố mẹ tôi không hoàn hảo. Có đôi lúc, ông bà không yên tâm khi tôi đi chơi ở nhà bạn, do đó, âm thầm theo dõi nhưng bị tôi phát hiện. Có lần, tôi dỗi bố mẹ suốt một tháng vì điều này - nhưng rồi bố mẹ đã đến gặp và xin lỗi tôi, bày tỏ mong muốn được hiểu thêm về tôi và bạn bè tôi chơi cùng. Giống như Otis, tôi đã tha thứ cho bố mẹ và chia sẻ với bố mẹ nhiều hơn về bạn bè để ông bà có thể yên tâm và tin tưởng con nhiều hơn.

Thế nhưng, khác với Otis, tôi ít khi nói lời cảm ơn hay bày tỏ tình cảm với bố mẹ mình. Nhiều lúc, tôi muốn nói nhưng cảm thấy ngại ngùng, do đó đã quyết định im lặng. Có lẽ lần gần nhất tôi nói “yêu bố mẹ” là khi tôi 7 tuổi, lúc được bố mẹ mua cho chiếc xe đạp đầu tiên vào dịp sinh nhật.

Giờ đây, khi đã bước vào tuổi 33 và rời quê hương để lên thành phố làm việc, tôi càng ít có dịp ở cạnh trò chuyện với bố mẹ hơn. Cho dù thường xuyên gọi điện về nhà, tôi cũng chỉ cập nhật tình hình hiện tại của mình, hỏi thăm tình hình sức khỏe bố mẹ rồi lại thôi. Câu nói “con nhớ bố mẹ”, “con yêu bố mẹ” cứ mắc lại trong cổ họng, không thoát ra thành lời.

Dẫu vậy, sau khi xem phim “Sex Education” và chứng kiến toàn bộ quá trình kết nối của mẹ con Otis, tôi nhận ra đã đến lúc mình phải loại bỏ sự ngại ngùng kia. Tôi phải thường xuyên bày tỏ tình cảm với bố mẹ hơn, cho dù chỉ là những câu nói ngắn gọn qua điện thoại. Bằng cách này, bố mẹ có thể biết được tình cảm của tôi, có thể hạnh phúc hơn, tin tưởng hơn khi biết tôi đã trưởng thành và dũng cảm hơn rất nhiều.

Còn bạn thì sao, đã bao lâu rồi bạn chưa nói “con yêu bố mẹ”? Nếu đã lâu lắm rồi thì đừng chần chừ nữa, hãy nhấc điện thoại lên và hỏi han bố mẹ, nói với ông bà cảm nhận thực sự của bạn. Đôi khi, sự chân thành có tác dụng to lớn hơn bạn nghĩ!

Trà My (ghi)