Sau 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của em N.B.H (9 tuổi, học sinh lớp 3) sống tại xã Liên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Người cha khi nhìn thấy thi thể con trai được trục vớt lên ngay lập tức đã ngã quỵ vì đau xót. Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng không có phép màu nào xảy đến với gia đình. Nhìn những vết cào trượt trên bờ sông, nhiều người lặng đi khi nghĩ đến cảnh em H. tuyệt vọng tìm sự sống.

Trước đó vào khoảng 16h ngày 17/11, em H. (9 tuổi) cùng chị gái là em N.T.B (10 tuổi, học sinh lớp 4) sang nhà ông bà ngoại ở xóm 9, xã Liên Thành chơi. Khi đi về qua khúc sông đào ở địa bàn xóm 1, Hòn Thàng, xã Liên Thành, H. không may sảy chân và rơi xuống nước. Do bờ sông đào khá dốc và có nhiều rêu bám nên em H. không tìm được chỗ bám và bị dòng nước cuốn trôi.

Ngay sau nhận được tin, lực lượng chức năng huyện Yên Thành đã kết hợp với chính quyền và nhân dân xã Liên Thành tổ chức tìm kiếm.