Đánh ghen tại trận giờ đã xưa rồi, các bà vợ ngày nay có nhiều chiêu độc trị chồng ngoại tình nhẹ nhàng nhưng không kém phần thâm độc.
Khi phát hiện chồng
ngoại tình, bất cứ người vợ nào cũng đau đớn vì cảm giác bị phản bội. Có người chọn cách đánh ghen ầm ĩ rồi đòi ly hôn, có người âm thầm nhẫn nhịn để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Đặc biệt, một số bà vợ đáo để tìm cách trị chồng bằng những chiêu độc, lạ mà vô cùng hiệu quả khiến ông chồng chừa luôn thói trăng hoa.
Bôi bột ớt vào quần lót
Phụ nữ sau sinh ai cũng muốn giữ gìn cơ thể thon gọn, nuột nà như thuở còn con gái để không bị chồng chê. Đáng trách là đàn ông lòng tham không đáy vừa muốn vợ sinh con đẹp, con khỏe nhưng vẫn đủ sức chiều chồng. Một số người dù được hết mực cung phụng, chiều chuộng vẫn muốn ra ngoài "tòm tem". Đó là trường hợp của vợ chồng Mai và Dũng.
Trước khi có con, Dũng là người đàn ông có nhu cầu cao, luôn chủ động đòi hỏi vợ chuyện "chăn gối". Vừa thương chồng lại sợ anh ngoại tình nên ngay cả những tháng đầu thai kỳ, Mai luôn cố gắng hết sức vừa chiều chồng mà không hại đến con. Đáng nói những tháng gần sinh, thái độ Dũng quay ngoắt 180 độ. Anh rất ít hay nói đúng hơn là "kiêng" đòi hỏi vợ 100%.
Sau khi Mai sinh, Dũng trở thành người đàn ông của gia đình, chăm lo cho vợ từng li từng tí. Ban đầu Mai mừng thầm, nghĩ chồng thay đổi vì đã có con, nhưng nào ngờ ngay cả khi cô chủ động gần gũi, Dũng từ chối rồi viện cớ vợ mới sinh còn yếu nên dọn ra ngủ riêng. Thấy chồng không giống trước đây, Mai nghi ngờ anh có tình riêng.
Một lần trong lúc chồng đang tắm, Mai vô tình đọc được tin nhắn của nhân tình. Tim người vợ đau thắt vì lầm tưởng chồng thay đổi thành người đàn ông mẫu mực. Từ ngày đọc được đoạn tin nhắn, nhìn thấy bộ mặt giả tạo của chồng mỗi khi về nhà, Mai chỉ thêm ngứa mắt, bực bội. Dù muốn đánh ghen một trận lôi đình cho rõ trắng đen nhưng thiết nghĩ nếu làm ầm lên thì người hưởng lợi chỉ là cô bồ. Cô cố gắng thay đổi, chăm lo chiều chuộng chồng hơn nhưng anh vẫn chẳng mấy mặn mà. Nhiều lần cô bóng gió anh "ăn vụng" nhưng gã chồng vẫn giả ngu lảng tránh. Lúc này, Mai quyết định phải dạy cho chồng một bài học.
Một ngày cuối tuần, Mai giải vờ sang nhà ngoại chơi để chồng tự do, thoải mái. Rình lúc Dũng vừa hẹn với bồ, Mai liền bôi bột ớt vào đáy quần của chồng rồi chờ xem kịch hay. Khi cuộc "mây mưa" của Dũng và cô bồ vừa bắt đầu, cô nàng hét lên thất thanh vì vùng kín bỏng rát, thậm chí còn rướm máu. Dũng vùng dậy bật đèn khi còn loay hoay không biết sự tình thế nào thì cũng phát hiện "của quý" sưng tấy, rát đỏ.
Cô bồ cuống quýt: "Có phải anh giở trò để tôi không cặp được với đại gia đúng không". Dũng bực tức lớn tiếng: "Hóa ra ngoài tôi ra cô còn ngủ với thằng khác à?". Cô bồ đáp trả: "Anh có vợ rồi còn ra ngoài "ăn phở", huống chi tôi chưa chồng con". Dũng tức quá bỏ về, đem theo của quý sưng tấy tới bệnh viện. Trở về nhà với bộ dạng lếch thếch và dáng đi cà nhắc, Mai hỏi chuyện lúc này Dũng mới chịu nói thật. Anh thề từ nay chừa thói "ăn vụng".
Dính lá ngứa mà tưởng mắc bệnh truyền nhiễm
Nếu nàng Mai nổi "máu hoạn thư" dùng ớt bột trị chồng thì cách làm của Hoa cũng cao tay, thậm chí còn khéo léo hơn. Hoa - trẻ trung, xinh đẹp, thân hình đẹp nhưng khổ nỗi chồng cô là Minh vẫn có quan hệ ngoài lồng. Trong cơn đau khổ, Hoa loay hoay không biết xử lý chuyện này ra sao.
Tâm sự với bạn thân nhằm tìm cách vừa giữ chồng, vừa làm sao để cô bồ nhí của chồng biến mất mà không phá vỡ hạnh phúc gia đình. Bất ngờ cô bạn thân bày cho kế cho Hoa trị chồng bằng cách dùng cây lá han. Thay vì đánh ghen ầm ĩ, vừa xấu mặt chồng mà mình cũng chẳng vui vẻ gì, Hoa nhờ người bạn tìm cây lá han từ Tây Bắc gửi về. Đây là loại gây ngứa cực mạnh, có thể gây ngứa dữ dội, phồng rộp, thậm chí là nhiễm trùng. Hoa lấy lá này xát vào quần sịp của chồng, lá cây không chỉ gây ngứa mà còn có mùi hôi rất khó chịu khiến đáng mày râu tưởng mình mắc bệnh nam khoa.
Ban đầu vùng kín ngứa như điên khiến Minh chủ quan chỉ tắm rửa là hết. Vài lần sau, ngứa tới nỗi mẩn đỏ, lở loét Minh mới hỏi vợ. Hoa giả vờ như không biết chuyện gì, vừa hỏi han chồng có tiểu ra máu không vừa như dọa chồng có lang chạ ở ngoài không, kẻo mắc bệnh lậu, giang mai, thậm chí là HIV.
Hoa nói: "Chuyện đã đến mức này, có làm hay không chồng phải thành thật để vợ chồng cùng nhau giải quyết, kẻo lỡ ảnh hưởng tới chuyện sinh con sau này". Nghe đến đây, Minh mới chịu khai thật nhiều lần đi karaoke tay vịn và lập "phòng nhì". Thấy chồng thành khẩn ăn năn, Hoa đóng vai người vợ hiền từ, làm ra vẻ chạy chữa khắp nơi đem về cho chồng vài thang thuốc bổ để uống. Vở kịch kết thúc, Hoa dừng bôi lá mua thuốc bôi cho chồng. Còn Minh biết ơn vợ hơn vì đã tha thứ khi chồng mắc lỗi lầm, thậm chí còn ở bên tận tình chăm sóc.
Món chè đỗ đen đặc biệt và sự ân hận của chính người vợ
Nếu những chiêu trị chồng ngoại tình như Mai như Hoa khiến nhiều bà vợ cảm thấy hả hê thì chuyện của Liên không được may mắn như vậy. Liên và Hùng cùng làm công nhân tại khu công nghiệp, đã có với nhau 1 mặt con. Chồng làm ca sáng, vợ làm ca đêm, khiến cả hai không có thời gian riêng tư. Bất ngờ một ngày Liên phát hiện chồng léng phéng với cô hàng xóm. Vì muốn cho con mình có bố nên Liên im lặng định bụng có cơ hội thích hợp sẽ nói chuyện với chồng. Nghe người họ hàng mách kế trị chồng, Liên áp dụng thử.
Cuối tuần, cô giả vờ đưa con đi chơi nhưng trước khi đi nấu cho chồng một nồi chè đỗ đen yêu thích. Ăn xong Hùng mất khả năng làm "chuyện ấy" mãi mãi. Nhiều năm sau, Liên và Hùng vẫn chung sống cùng nhau nhưng đời sống vợ chồng tẻ nhạt, dù muốn sinh thêm con cũng không được. Liên ôm mãi mối hận tình trong lòng không dám nói ra, nhưng giờ chứng kiến cảnh chồng héo hon, tàn tạ lại không thôi tự trách mình.
Không ai biết Liên đã bỏ gì vào trong nồi chè đỗ đen, có người nói cô mua thuốc
liệt dương bỏ vào chè, có người bảo cô dùng theo phương thuốc của một thầy lang nhưng bỏ quá liều. Nhiều người biết chuyện mắng Liên dại dột, nếu không chung thủy, không còn tình cảm thì chia tay. Cớ sao dày vò người chồng đầu ắp tay gối để rồi đày đọa chính bản thân mình. Ông chồng có "liệt" suốt đời thì người vợ cũng sẽ day dứt mãi, dù sao cũng là con người với nhau. Đúng là độc ác nào bằng lòng dạ đàn bà.
Theo BSCK II Nguyễn Khắc Lợi – Giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, Chuyên khoa Nam học và Tiết niệu, những hành vi đánh ghen như các trường hợp kể trên thật sự là nhẫn tâm, tàn ác. Việc bôi ớt bột hay loại lá của cây gây ngứa vài quần lót sẽ gây hại nghiêm trọng khiến “cậu nhỏ” bị viêm nhiễm nặng nề, nguy cơ nhiễm trùng hoại tử cao. Nặng hơn nữa, quý ông có thể liệt dương, ảnh hưởng tới chất lượng tinh trùng, không có khả năng sinh con.
|
Hà Ly (t/h)