Bị lừa bán sang Myanmar rồi được thả vì học giỏi

Sau khi bị lừa sang Myanmar làm việc cho đường dây lừa đảo, Peng Yuxuan (19 tuổi, Trung Quốc) bất ngờ được thả tự do. Lý do là cậu có "tương lai xán lạn".

Ông trùm nói rằng Peng Yuxuan có "tương lai" nên đã thả cậu ra. Ảnh: Yahoo.

Peng Yuxuan đến từ tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Nam sinh vừa hoàn thành kỳ thi đại học vào tháng 6. Điểm số và nguyện vọng của Peng Yuxuan chưa được tiết lộ, song có thông tin nam sinh đã đỗ đại học.

Theo Beijing News, vì muốn kiếm thêm tiền trong kỳ nghỉ hè, Peng đã tìm kiếm việc làm trên mạng. Bị hấp dẫn bởi lời quảng cáo việc nhẹ lương cao, nam sinh đã di chuyển đến thành phố Tây An (Trung Quốc). Tại đây, nam sinh gặp một người phụ nữ trên ứng dụng tìm việc, người này tự xưng là tuyển dụng streamer.

Cô ta đã thuyết phục Peng rằng cậu có ngoại hình sáng, có thể kiếm được nhiều tiền. Sau đó, người này đề nghị chi trả toàn bộ chi phí đi lại và cho nam sinh bay đến tỉnh Vân Nam ở tây nam Trung Quốc.

Ngày 1/7, Peng báo với bạn thân Xiaojia là đã đến Côn Minh (Vân Nam) và được người phụ nữ kia đặt khách sạn cho ở. Vài ngày tiếp theo, nam sinh vẫn giữ liên lạc, khẳng định mình an toàn và có thể kiếm bộn tiền. Cậu không giải thích cụ thể công việc là gì và dặn Xiaojia không được kể cho bố mẹ.

Xiaojia cho hay Peng liên tục di chuyển, chia sẻ ảnh bữa ăn và vị trí trực tiếp. Đến ngày 4/7, nam sinh gửi vị trí cuối cùng tại cửa khẩu Meng’a - nằm ở biên giới giữa Trung Quốc và Myanmar - rồi mất kết nối từ đó.

Vài ngày sau, mẹ của Peng gọi điện cho con trai nhưng một người lạ nhấc máy, tự xưng là ở Myanmar. Lo sợ con trai bị buôn người, bà mẹ đã báo cảnh sát. Ngay sau đó, cảnh sát Trung Quốc đã phối hợp với chính quyền Myanmar để điều tra.

Theo Hongxing News, sau khi đến Vân Nam, Peng Yuxuan phải di chuyển qua hơn 10 địa điểm khác nhau trước khi bị đưa đến một khu lừa đảo ở Myanmar. Peng bị cạo trọc và ép học các kịch bản lừa đảo.

Tuy nhiên sau đó, kẻ cầm đầu băng đảng đã tiếp cận Peng. Nhận thấy cậu còn trẻ và vừa hoàn thành kỳ thi đại học, ông trùm nói rằng Peng có "tương lai xán lạn" và không thuộc về nơi đó.

"Hắn nói với tôi rằng họ kiếm tiền bằng lương tâm, nên họ đã thả tôi đi. Hắn còn dặn tôi phải học hành chăm chỉ và hiếu thảo với cha mẹ", Peng kể lại. Hiện vẫn không rõ làm thế nào băng đảng biết được Peng vừa thi đại học.

Sau đó, băng nhóm đã đưa Peng ra khỏi khu vực của chúng và chỉ dẫn cậu tìm sự giúp đỡ từ Quân đội Liên bang Wa (UWSA). Sau khi xuống xe, Peng được một người đàn ông cho thức ăn, thuốc men, rồi đưa cậu đến Ủy ban Tư pháp UWSA và liên hệ với chính quyền Trung Quốc.

"Khi tôi nhận ra mình đã được cứu, tôi vô cùng hạnh phúc. Cuối cùng, tôi cũng được về nhà", Peng Yuxuan chia sẻ.

Ngày 20/7, tại cửa khẩu Meng’a, UWSA đã bàn giao cho chính quyền Trung Quốc 20 nghi phạm lừa đảo cùng 29 người được giải cứu, bao gồm Peng Yuxuan.

Câu chuyện đã thu hút hơn 100 triệu lượt xem trên mạng xã hội Trung Quốc.

"Peng đã gặp may. Ông trùm lừa đảo đó không hành động vì lòng tốt. Hắn chỉ cố gắng để giảm bớt tội ác của mình", một người để lại bình luận.

Miền bắc Myanmar đang là điểm nóng của các hoạt động lừa đảo qua mạng. Liên Hợp Quốc ước tính năm 2023, có khoảng 120.000 người đã bị buôn bán để làm việc trong các trung tâm lừa đảo qua điện thoại.

Các đường dây tội phạm thường dụ dỗ người trẻ từ các nước lân cận bằng những lời mời việc nhẹ lương cao, sau đó giam giữ, đe dọa và dùng bạo lực với nạn nhân.